Hàng ngàn thương binh ‘xịn’ chen nhau mua vé đá banh rồi bán lại giá cao

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn người xưng là thương binh “xịn” đã đến trụ sở Liên Đoàn Bóng Tròn Việt Nam (VFF) chờ mua vé đá banh trận Việt Nam-UAE tại vòng loại World Cup 2022, sau đó bán lại kiếm lời gấp hai, ba lần.

Theo báo Lao Động, chiều 13 Tháng Mười Một, 2019, trước cổng trụ sở VFF, hàng ngàn người có mặt từ sớm mang theo giấy chứng nhận là thương binh để ghi danh mua vé đá banh ưu đãi. Việc xếp hàng mua vé lần này diễn ra “trật tự hơn” so với những lần trước, nhưng do số lượng người quá đông nên tình trạng xếp hàng chờ đợi kéo dài, không bao lâu đã diễn ra cảnh chen lấn khiến lực lượng an ninh vất vả kiểm soát tình hình. Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi khi phải chen chúc xếp hàng.

Ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF, cho biết theo quy định tổng số vé bán cho thương binh mỗi trận đấu là 500 vé, mỗi người được mua hai vé nhưng hiện đã có đến hàng ngàn người xưng là thương binh “xịn” đến xếp hàng để chờ được mua và nhận vé vào ngày 14 Tháng Mười Một, khiến Ban Tổ Chức “đau đầu.”

Theo báo VietNamNet, điều đáng nói là sau khi mua được vé, phần lớn những thương binh “xịn” này không xem mà bán lại cho dân “phe vé” (dân chuyên bán vé chợ đen). Tuy trận đá banh giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển UAE lần này không có “cơn sốt vé,” nhưng giá vé chợ đen trận đấu này cũng không hề rẻ. Cụ thể, một cặp vé khán đài A cửa đẹp giá gốc một triệu đồng ($43) được các “phe vé” bán với giá gấp ba lần, trong khi các mệnh giá còn lại ở mức hơn hai lần so với giá gốc.

Có người bất chấp “đồng chí” của mình vượt qua hàng rào để quyết mua cho được vé. (Hình: Công An Nhân Dân)

Trước đó, hôm 9 Tháng Mười, hàng chục thương binh đội nón cối và đi những chiếc xe ba gác gây ra cảnh huyên náo trước cổng VFF đòi quyền được mua vé xem trận bóng tròn giữa Việt Nam và Malaysia.

Thông Tấn Xã Việt Nam tường thuật: “Liên Đoàn Bóng Tròn Việt Nam không thể để tất cả họ cùng vào trụ sở làm việc nên đã nhờ lực lượng an ninh kiểm soát chặt chẽ và không cho ai vào bên trong cho tới khi bảo đảm trật tự. Điều này khiến những người này càng bực tức và có hành vi thiếu kiềm chế hơn. Họ liên tục chửi bới, phá cổng bằng xe ba gác. Chỉ tới khi Liên Đoàn tăng cường lực lượng an ninh cùng rào chắn sắt, mọi hành động quá khích mới được kiểm soát. Dẫu vậy, nhiều lời chửi tục vẫn vang lên.”

Phóng viên thể thao Trương Anh Ngọc bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Nhiều trong số các chú, các bác thương binh tự biến mình thành những kẻ ngông nghênh và không tôn trọng pháp luật bằng cách đi xe ba gác lượn lách, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ trên đường. Và buồn thay, trên thành của những chiếc xe đó có ghi số hiệu đơn vị, đôi khi có gắn cả ảnh HCM. Rất nhiều gia đình ở Hà Nội này cũng có thương binh. Đương nhiên, họ cũng có nhu cầu đi xem bóng đá. Nhưng họ không có những cách hành xử chợ búa và vô văn hóa như các chú, các bác…” (Tr.N)

[jwplayer kBwa5Bgj]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT