ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Hàng trăm người ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông… bị té ngã gãy cột sống, chấn thương sọ não… trong lúc trèo thang hái tiêu.
Báo Người Đưa Tin hôm 29 Tháng Hai dẫn tin từ bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết từ sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân bị tai nạn trong lúc thu hái tiêu.

Theo Bác Sĩ Huỳnh Như Đồng, trưởng Khoa Ngoại Thần Kinh, bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên, cứ vào thời điểm qua Tết Âm Lịch, bệnh viện lại tiếp nhận nhiều ca cấp cứu, điều trị do té ngã, trung bình mỗi ngày từ 5 đến 10 ca. Trong đó, có nhiều bệnh nhân bị gãy phối hợp như vừa gãy tay, gãy chân, vừa gãy cột sống, có trường hợp bị chấn thương sọ não.
Hầu hết các bệnh nhân là người dân các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum… do bất cẩn khi bắc thang ở các vị trí gập ghềnh trong lúc leo lên để hái tiêu và bị té ngã xuống đất.
Chẳng hạn, bà Phùng Thị Liên, ở xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, cho biết cách đây khoảng một tuần, thấy vườn tiêu của gia đình chín rộ nên bắc thang leo lên hái.
Trong lúc đứng trên thang và với tay hái những chùm tiêu chín, không may thang bị trượt ngã khiến bà Liên té từ ở độ cao 5 mét xuống đất bị hoa mắt, đau buốt, không cử động lưng được.
Tại bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên, bà Liên được chẩn đoán gãy hai đốt sống, phải mổ để điều trị vết thương.
Tương tự, bà Hoàng Thị Nhung ở xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cũng không may bị tai nạn trong lúc trèo thang để hái tiêu.
“Hôm đó, trong lúc đang ngồi trên thang cao 3.5 mét để hái tiêu như mọi ngày thì thang bất ngờ bị nghiêng và ngã ra ngoài. Tôi bị té xuống gốc cây làm cho khó thở, đau buốt, bị tê cột sống cùng hai chân và không nói được. Thấy vậy, những người làm chung đã gọi cho người nhà đến đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu,” bà Nhung kể lại.
Tại bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên, bác sĩ chẩn đoán bà Nhung bị gãy một đốt sống, chèn ép tủy và phải mổ gấp để điều trị kịp thời.

Trong khi đó, bà Võ Thị Huề ở xã Ea Drơng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, bị té dập hai đốt sống sau một tuần mổ điều trị đã có thể tập ngồi, đứng và đi lại.
Bà Huề cho hay hôm 23 Tháng Hai, trong lúc trèo lên chiếc thang cao 3 mét để hái tiêu tại rẫy của gia đình thì bị gió lớn hất ngã cả bà và chiếc thang văng xuống đất, song may mắn được người nhà đưa đến bệnh viện mổ kịp thời nên nhanh bình phục. (Tr.N) [qd]




















































































