Hưng Yên: Người mẹ để lại thư tuyệt mệnh, định ‘giải thoát’ cùng con

HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Tuyệt vọng với cuộc sống liên tục bị chồng cũ bạo hành, một bà mẹ ở xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để lại thư tuyệt mệnh, dẫn theo hai con nhỏ định nhảy sông Hồng tự tử.

Theo báo VietNamNet, cả đêm hôm 1 Tháng Tư, lực lượng cứu hộ dùng xuồng rà soát dọc khu vực cống Xuân Quan và đoạn sông Hồng lân cận. Đồng thời, cơ quan công an cũng kiểm tra, xem camera an ninh xung quanh khu vực để tìm kiếm tung tích của ba mẹ con cô Phạm Thị T., 29 tuổi, ở xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nghi nhảy xuống tự tử ở sông Hồng tại khu vực cống Xuân Quan, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên.

Khu vực cống Xuân Quan, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, nơi ba mẹ con cô T. định nhảy xuống sông Hồng tự tử vào đêm 31 Tháng Ba. (Hình: Bảo Khánh/VietNamNet)

Trước đó, tối 31 Tháng Ba, người dân địa phương phát hiện một chiếc xe gắn máy mang bảng số tỉnh Hưng Yên cùng nhiều đôi dép bị bỏ lại tại khu vực cống Xuân Quan.

Đáng chú ý, tại hiện trường còn có một bức thư tuyệt mệnh được viết bằng mực đỏ.

Nội dung bức thư được cho là của người mẹ, gửi lại gia đình, kể lại trong suốt bảy năm qua, cuộc sống của người này luôn trong tình trạng đau khổ do nhiều lần bị chồng hành hạ. Dù đã ly hôn, người phụ nữ cho biết cuộc sống vẫn không được yên ổn khi chồng cũ thường xuyên tìm đến quấy phá, xúc phạm.

Ở phần cuối bức thư, người viết bày tỏ: “Việc cùng hai con ra đi được xem là cách giải thoát tốt nhất.”

Bức thư cũng thể hiện tình cảm dành cho hai con, đồng thời nhắn nhủ nếu ai nhặt được thư, hãy liên hệ với gia đình theo các số điện thoại để lại trong thư để gia đình tìm kiếm thi thể ba mẹ con trên sông Hồng. Cô T. được xác định là người đã để lại bức thư nêu trên.

Chiếc xe gắn máy cùng bức thư tuyệt mệnh và nhiều vật dụng được người dân phát hiện tại khu vực cống Xuân Quan. (Hình: Bảo Khánh/VietNamNet)

Tuy nhiên, xác nhận với báo Tuổi Trẻ chiều cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Chương, chủ tịch xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, cho biết sau gần một ngày tổ chức tìm kiếm, bước đầu xác định ba mẹ con cô Phạm Thị T. đã đón xe taxi đi lên nhà người thân ở tỉnh Thái Nguyên trong đêm 31 Tháng Ba, chứ không phải gieo mình xuống sông Hồng như nội dung bức thư để lại hiện trường.

Hiện, Công An Xã Nghĩa Trụ giúp đỡ đưa cô T. cùng hai con từ Thái Nguyên về nhà an toàn.

Phản ảnh về sự việc trên báo Tuổi Trẻ, nhiều độc giả thắc mắc không biết sau sự việc giới hữu trách có xử phạt cô T. hoang tin hay không?

Trong khi đó, độc giả “Tư xe ôm” đề nghị “điều tra và làm rõ vấn đề chị này nói về chồng cũ, nếu đúng thì phải xử lý thật nghiêm.” (Tr.N) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT