Saturday, April 20, 2024

Khánh Hòa: Cưa đầu đạn, 6 người trong gia đình chết tại chỗ

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Nhặt được đầu đạn, một gia đình nghèo ở thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, mang ra cưa để rồi xảy ra vụ nổ lớn khiến sáu người trong gia đình chết tại chỗ, hai người bị thương.

Nói với báo điện tử Dân Trí, ông Mấu Thái Cư, bí thư Huyện Ủy Khánh Sơn, cho biết vào khoảng 9 giờ sáng 18 Tháng Tám, ở thị trấn Tô Hạp, thuộc huyện, đã xảy ra một vụ nổ bom làm sáu người trong gia đình ông Bo Bo Thượng (55 tuổi) chết tại chỗ gồm ba người lớn, ba trẻ em và hai người bị thương. Trong số hai nạn nhân bị thương có một người bị thương nặng. Vụ nổ cũng khiến một ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu có thể do người dân cưa đầu đạn. Theo đó, sau khi lên rẫy, gia đình ông Thượng nhặt được đầu đạn 105 mm, mang về cưa để lấy thuốc nổ, thép từ vỏ đạn làm dao rựa thì đầu đạn phát nổ. Trưa cùng ngày, cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã tiếp cận hiện trường để điều tra.

Nói với báo Lao Động, ông Bo Bo Bình, hàng xóm gần nhà ông Thượng, cho biết: “Tưởng nổ bình gas chứ biết đâu. Lâu rồi dân ở đây không còn ai nhặt bom, đạn về cưa tháo như vậy đâu. Sự việc khiến xóm làng ai cũng bất ngờ. Không biết gia đình họ nhặt ở đâu nữa.”

Theo báo Khánh Hòa, lãnh đạo ủy ban thị trấn Tô Hạp cho biết, hiện nay địa phương đã cử người đào huyệt, đồng thời mua quan tài, chờ pháp y giám định sẽ đứng ra tổ chức tang lễ. Cả ba gia đình này đều thuộc người đồng bào dân tộc Raglay, và nghèo.

Đây không phải lần đầu ở Việt Nam xảy ra việc thương tâm do người dân cưa bom. Trước đó, Tháng Năm, 2016, ba thanh niên ở xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, chết vì cưa bom để lấy sắt bán phế liệu. Trong lúc cưa, quả bom bất ngờ phát nổ.

Tuy nhiên, khủng khiếp nhất là vụ cưa bom ở điểm thu mua phế liệu của ông Phạm Văn Cường (42 tuổi, ở phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào ngày 9 Tháng Ba, 2016, khiến 14 người thương vong, 131 căn hộ hư hỏng. Vụ nổ xảy ra khi ông Cường và một thanh niên mang quả bom nặng khoảng trên 100 kg ra cưa để bán phế liệu. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Mưu sinh về đêm của người nghèo Sài Gòn”

MỚI CẬP NHẬT