KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Xuống dưới hầm tàu hàng đang neo tại cảng Trung Nam Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa, nhiều thuyền viên đã bị ngạt khí khiến ba người thiệt mạng, hai đang cấp cứu.
Theo báo Tuổi Trẻ, hôm qua 16 Tháng Ba, tàu chở hàng Trường Nguyên 18 ở Hải Phòng vào neo đậu ở biển xã Cà Ná để chờ lịch vào cảng bốc hàng.

Đến gần tối cùng ngày, ông Trần Đức Tài, 45 tuổi, máy phó tàu Trường Nguyên 18, xuống hầm tàu sâu hơn 2 mét để bơm nước ra ngoài.
Một lúc sau, không thấy ông Tài quay lên, anh Thái Văn Thịnh, 25 tuổi, thợ máy, bèn xuống hầm kiểm tra nhưng sau đó cũng không quay trở lại.
Thấy lạ, những người đứng phía trên boong tàu gọi xuống nhưng không ai trả lời nên hoảng hốt hô hoán các thuyền viên khác đến hỗ trợ.
Qua kiểm tra, nhóm thuyền viên cứu hộ xác định có năm người bị kẹt dưới hầm tàu. Bốn nạn nhân sau đó được đưa lên boong tàu đưa đến bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận, cách hiện trường hơn 30 km cấp cứu, trong khi một nhân viên nấu ăn của tàu còn kẹt lại.
Nhận được tin báo, Đội Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Khu Vực 6 điều bảy lính cứu hỏa đến hiện trường. Sau khi kiểm tra, lính cứu hỏa xác định nạn nhân đã bị mắc kẹt ở két nước dằn khoang đáy của con tàu.
Thời điểm này, khu vực khoang đáy con tàu bị ngập nước và môi trường thiếu oxy đã gây khó khăn cho việc cứu hộ, buộc lính cứu hỏa phải bơm hút nước, dùng thiết bị chuyên dụng để tiếp cận nạn nhân mắc kẹt. Đến sáng 17 Tháng Ba, thi thể nạn nhân cuối cùng được đưa ra ngoài.
Tai nạn khiến ba người gồm các ông Trần Đức Tài, Trần Xuân Dũng, 55 tuổi, thợ máy và ông Lê Văn Đệ 47 tuổi, nhân viên nấu ăn, cùng quê Nghệ An thiệt mạng.
Hai người nguy kịch được đưa đi cấp cứu là anh Thịnh và ông Bùi Văn Quý, 48 tuổi, thuyền trưởng. Theo Bác Sĩ Lê Huy Thạch, giám đốc bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận, hai người này hiện sức khỏe đã ổn định, tỉnh táo.

Ông Quý cho biết sau bữa tối, ba thuyền viên đi kiểm tra khoang tàu, một người xuống dưới, hai người đứng phía trên. Khi phát hiện dép của đồng nghiệp nổi trên mặt nước, hai người lần lượt xuống cứu đều gặp nạn. Trong lúc tham gia hô hấp nhân tạo, ông cũng dần đuối sức, khó thở rồi ngất lịm.
Theo ông Quý, hơn 30 năm đi biển, ông luôn cẩn trọng trong công việc nhưng chưa từng gặp sự việc như vậy. Ông nhận định nguyên nhân ngạt khí trong khoang, song chưa xác định được loại khí cụ thể.
Nằm trên giường bệnh, anh Thái Văn Thịnh vẫn chưa hết hoảng loạn khi nhớ lại thời điểm xuống hầm cứu người.
“Khi xuống, tôi thấy anh Tài úp mặt dưới nước. Tôi cố kéo anh ấy lên nhưng càng lúc càng khó thở, rồi không biết gì nữa. Tỉnh dậy thì đã ở trên boong tàu. Đến khi vào bệnh viện mới hay có người không qua khỏi,” anh Thịnh kể.
Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan hữu trách điều tra. (Tr.N) [kn]







































































