HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau thời gian theo đuổi nữ chủ quán cà phê ở Hà Nội nhưng bị cự tuyệt, ông ở xã Hải An, thành phố Hải Phòng, nảy sinh ý định sát hại “người trong mộng.”
Hôm 3 Tháng Sáu, Viện Kiểm Sát Thành Phố Hà Nội đã truy tố bị can Nguyễn Ngọc Hưng, 42 tuổi, ở xã Hải An, thành phố Hải Phòng, về hai tội “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”

Theo báo VietNamNet, sau khi ly hôn hồi năm 2020, đến Tháng Ba, 2024, bị can Hưng quen và nẩy sinh tình cảm với cô Nguyễn Thị Thu Lan, 34 tuổi, chủ quán cà phê ở Hà Đông, Hà Nội.
Trong thời gian dài, vào các ngày cuối tuần, bị can Hưng thường đi từ Hải Phòng đến quán cà phê của cô Lan chỉ để gặp gỡ “người trong mộng” thả lời “ong bướm” bày tỏ mong muốn thiết lập mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, cô Lan không đồng ý.
Việc liên tục bị từ chối khiến ông ta bực tức và dần hình thành ý định sát hại cô Lan.
Đến hôm 15 Tháng Mười Hai, 2025, bị can Hưng đặt mua hai con dao bầu qua mạng xã hội giấu trong balo, rồi đón xe đò lên Hà Nội tìm gặp cô Lan. Trưa hôm sau, ông ta đến quán tiếp tục bày tỏ tình cảm và lại bị cô chủ quán cự tuyệt.
Mang sẵn ý định tước đoạt mạng sống của “người trong mộng,” bị can Hưng nhờ cô Lan chở ra bến xe để về nhà. Thực chất, đây chỉ là cái cớ để ông ta tìm cơ hội đưa nạn nhân đến nơi vắng vẻ để ra tay sát hại.
Tin tưởng và muốn chấm dứt sự phiền toái kéo dài, cô Lan đồng ý.
Tuy nhiên, thay vì đi thẳng đến bến xe, bị can Hưng chạy xe gắn máy chở cô Lan đi lòng vòng quanh khu vực Văn Quán-Phúc La, liên tục thay đổi địa điểm với lý do xe đò về Hải Phòng chưa tới bến.
Khoảng hơn 1 giờ trưa 16 Tháng Mười Hai, 2025, khi đến một đoạn đường vắng, bị can Hưng dừng xe, lấy dao bầu trong balo ra giấu trong người.
Nhân lúc cô Lan đang ngồi trên xe gắn máy chuẩn bị rời đi, ông ta bất ngờ áp sát từ phía sau, dùng tay trái giữ đầu nạn nhân, còn tay phải cầm dao siết mạnh vào cổ và đâm thêm một nhát nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Khi có người đi đường phát hiện sự việc, bị can Hưng bỏ đi.
Sau khi gây án, bị can Hưng thuê taxi về thành phố Hải Phòng. Thấy khách “có biểu hiện bất thường,” tài xế đưa ông ta vào bệnh viện ở Hải Phòng. Tại đây, bị can Hưng bị Công An Hà Nội bắt giữ.
Cô Lan được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị trong bốn tuần, thương tích 64%, với bản kê chi phí cứu chữa, điều trị phục hồi sức khỏe và yêu cầu bồi thường tổng cộng 1.56 tỷ đồng ($59,218). Hiện, bị can Hưng chưa bồi thường. (Tr.N)






























































































