Lại thêm một cô gái mất tích dịp Tết Giáp Thìn ở Hà Nội

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 20 Tháng Hai, Công An Thành Phố Hà Nội lại phát thông báo tìm kiếm cô Bàn Thị Thương, 19 tuổi, ở xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, được cho là mất tích từ trưa 12 Tháng Hai, tức Mùng Ba Tết.

Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Công An Xã Nghiêm Xuyên cho hay theo gia đình cô Thương, trước khi mất tích, cô Thương cùng chồng đi chùa về, đến trưa Mùng Ba Tết thì nói đi ra ngoài rồi “bặt vô âm tín.” Dù đã liên lạc hai bên nội, ngoại tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Cô Bàn Thị Thương trước khi mất tích. (Hình: Tuổi Trẻ)

Đây là cô gái thứ hai bị mất tích ở Hà Nội và là người thứ ba ở Việt Nam trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Trước đó hôm 19 Tháng Hai, Công An Thành Phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ nghi can Hoàng Minh Hào, 20 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang, hung thủ sát hại cô Lê Thị Thùy Linh, 21 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, bị mất tích từ hôm 16 Tháng Hai, tức Mùng Bảy Tết.

Công An Thành Phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can Hoàng Minh Hào về các tội “giết người,” “cướp tài sản” và đang điều tra thêm tội “hiếp dâm.”

Điều bất ngờ là bị can Hoàng Minh Hào bị bắt do phạm tội “trộm cắp tài sản,” từ một vụ án trộm xe gắn máy khác, sau đó qua lời khai mới “lòi” ra vụ sát hại cô Linh.

Nhà chức trách xác định, hôm 22 Tháng Giêng, bị can Hào trộm một xe gắn máy ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, đem cầm cố lấy 10 triệu đồng ($408). Sau đó anh ta thuê nhà nghỉ ở Mỹ Đình, đợi ba ngày sau bắt xe đò đi ra tỉnh Hà Tĩnh chơi Tết.

Chiều 16 Tháng Hai, trên đường ra Hà Nội, bị can Hào hẹn gặp cô Linh, đang làm quản lý một số khu chung cư mini để xem phòng trọ.

Tối cùng ngày, anh ta hẹn cô Linh dẫn lên xem phòng trọ ở tầng ba khu chung cư mini ở phố Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, nhưng khi thấy cô gái 21 tuổi đi một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Thế là anh ta chờ lúc thuận tiện dùng tay siết cổ nạn nhân đến chết.

Gây án xong, hung thủ giấu xác nạn nhân vào tủ bếp, lấy một xe gắn máy, hai điện thoại rời khỏi hiện trường.

Những ngày sau đó, bị can Hào dùng xe gắn máy của nạn nhân để đi lại, thuê nhà ở phố Nguyễn Đình Hoàn, quận Cầu Giấy ở.

Đến trưa 19 Tháng Hai, bị can Hoàng Minh Hào bị bắt tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Trước vụ cô Linh, hôm 8 Tháng Hai (nhằm 29 Tháng Chạp), Công An Thành Phố Thủ Đức, Sài Gòn, nhận được tin báo cô Vi Thị Thống, 25 tuổi, công nhân công ty Coats Phong Phú, quê ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, bị mất tích bí ẩn ngay tại phòng trọ ở phường Tăng Nhơn Phú B, trước khi về quê ăn Tết.

Theo báo VNExpress, sau năm ngày tìm kiếm, sáng 13 Tháng Hai, người dân sống gần đoạn đường vắng trong Khu Công Nghệ Cao, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, phát hiện túi nylon ven đường bốc mùi tử khí.

Công an đến hiện trường và xác định bên trong túi là nhiều bộ phận thi thể đã bị phân hủy nhiều ngày. Qua quan sát và giảo nghiệm tử thi, nạn nhân là cô Vi Thị Thống.

Cùng ngày, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra đã khởi tố bị can Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê Tiền Giang, về các tội “giết người,” “cướp tài sản” và “hiếp dâm.”

Bị can Hoàng Minh Hào, hung thủ sát hại cô Lê Thị Thùy Linh, quê Thanh Hóa. (Hình: VietNamNet)

Tại cơ quan điều tra, bị can Khoa khai, thấy cô Thống ở phòng trọ một mình, chuẩn bị về quê ăn Tết, nên nảy sinh ý đồ xấu, bèn gọi cô Thống “nhờ qua khiêng phụ đồ đạc.”

Khi cô Thống vừa sang, anh ta khóa cửa phòng trọ, dùng dao uy hiếp. Bị chống cự, bị can Khoa đâm chết cô hàng xóm rồi hiếp dâm thi thể. Sau khi gây án, hung thủ tháo lấy lắc tay, ba nhẫn vàng 24k, dây chuyền, bông tai và 3 triệu đồng ($122) của nạn nhân.

Để che giấu tội ác, bị can Khoa đã chặt thi thể nạn nhân bỏ vào các túi nylon đen đem đi phi tang. Sau đó bỏ về quê vợ ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, lẩn trốn cho đến khi bị bắt. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT