Lâm Đồng: Biển thủ tiền cứu trợ, cán bộ ‘Mặt Trận’ bị bắt

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Nghi can Ức Kim Khoan, người Chăm, công chức Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, bị bắt với cáo buộc biển thủ 500 triệu đồng ($18,968) từ tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt.

Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 6 Tháng Mười Hai dẫn kết quả điều tra sơ bộ của Công An Lâm Đồng cho hay, ngày 6 Tháng Mười Một, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh này chuyển 550 triệu đồng ($20,865) vào tài khoản quỹ cứu trợ của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tại xã Phan Sơn để phát cho những người dân bị thiệt hại do mưa lũ, cũng như trợ giúp lực lượng khắc phục vụ sạt lở trên đèo Đại Ninh.

Nghi can Ức Kim Khoan (bìa phải) lúc bị bắt. (Hình: Công An Lâm Đồng)

Khi được giao nhiệm vụ phối hợp với kế toán viên lấy số tiền nêu trên để quản lý và phát cho người dân, nghi can Khoan tự ý rút tiền mặt và chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Lúc bị bắt, nghi can Khoan khai sau khi chiếm đoạt tiền, ông ta dùng để trả nợ, đầu tư tiền ảo và chi xài cá nhân trong vòng hai ngày.

Đến khi nhà chức trách chuẩn bị phát tiền cho dân thì hành vi của nghi can Khoan bị bại lộ.
Nghi can Ức Kim Khoan cũng thừa nhận mình không còn khả năng nộp số tiền nói trên để “khắc phục hậu quả.”

Đây là lần hiếm hoi cán bộ Mặt Trận Tổ Quốc bị phanh phui hành vi biển thủ tiền cứu trợ do người dân đóng góp theo tuyên truyền của nhà cầm quyền.

Từ trước đến nay, Mặt Trận Tổ Quốc được toàn quyền tiếp nhận tiền đóng góp từ dân chúng sau mỗi đợt bão lụt mà không cần sao kê tài khoản về việc chi xài thế nào.

Xã Phan Sơn thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng. (Hình: Lâm Đồng)

Facebooker Nu Nam bình luận bên dưới bài đăng về vụ bắt giữ nghi can Ức Kim Khoan: “Bảo sao dân thấy tiếc nuối khi gửi tiền cứu trợ mà bất an. Muôn sức dân cứu trợ dân mà gặp tay ăn dày như vậy. Thăng Long thành kinh kỳ [Hà Nội] còn có bà chị xưng tổ dân phố là ‘địa bàn của chị nữa.’ Cảm giác người khốn khổ như dân bị lũ lụt là cái cớ những kẻ tham đứng lên chứ không phải anh hùng đứng lên.”

Bình luận nêu trên nhắc lại vụ tờ Tiền Phong đưa tin hai ngày trước. Theo đó, hai nữ cán bộ phường Cửa Nam, Hà Nội, đến một tiệm ăn trên phố Ngô Quyền, kêu gọi góp tiền cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Một nữ nhân viên của tiệm trả lời rằng họ đã góp tiền qua Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Tuy nhiên, một trong hai nữ cán bộ không đồng ý và nhấn mạnh: “Tất cả các cửa hàng trên địa bàn của cô là cô sẽ đi thu. Tất cả người bán hàng ở phố này đều ủng hộ hết!” Nữ nhân viên đề nghị góp 30,000 đồng ($1.1) do việc buôn bán khó khăn, thì người phụ nữ lớn tiếng tỏ ý chê ít rồi bỏ đi, kèm theo lời đe dọa sẽ đi “gọi công an ra…” (N.H.K)[dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT