HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một loạt bài đăng trên diễn đàn “Liêm Chính Khoa Học” tố cáo bà Lâm Thị Phương Thanh, bộ trưởng Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam, đạo văn khi làm luận văn thạc sĩ tại trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội hồi năm 2009.
Bà Thanh, 59 tuổi, là vợ ông Nguyễn Sỹ Cương, cựu đại biểu Quốc Hội, người thoát án vụ lái xe BMW tông chết nữ sinh 18 tuổi hôm 30 Tháng Năm năm ngoái.

Theo ghi nhận của Wikipedia, bà Thanh có các bằng lý luận chính trị cao cấp, thạc sĩ luật, và cử nhân lịch sử. Đề tài luận văn của bà ta là “Bảo vệ quyền trẻ em đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật” được thực hiện tại Khoa Luật của Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
Bài đăng của tác giả Nguyễn Phước Duy hôm 16 Tháng Tám trên diễn đàn “Liêm Chính Khoa Học” cho biết, sau khi đối chiếu các tài liệu liên quan, bà Thanh bị cáo buộc sao chép khoảng 30 trang nội dung trên tổng 80 trang nội dung luận văn thạc sĩ từ các nguồn khác nhau, trong đó có 22 trang nội dung không ghi nguồn, và tám trang nội dung sao chép nguyên văn bản từng câu, từng chữ, từng dấu chấm nhưng có ghi nguồn.
Bên cạnh đó, bà ta còn bị cho là sao chép định nghĩa và văn bản trong Bộ Luật Hình Sự và Bộ Luât Dân Sự CSVN mà không trích nguồn.
“Sau khi ghép các bằng chứng lại, có thể thấy một mô hình khá rõ trong luận văn của bà Thanh là sử dụng nội dung của nhiều tác giả khác nhau. Nhưng trọng tâm của vấn đề nằm ở chỗ, khi sử dụng câu chữ và lập luận của người khác, luận văn đã phân biệt đủ rõ đâu là văn của tác giả, đâu là văn vay mượn hay chưa?,” tác giả Nguyễn Phước Duy viết.
Đáng lưu ý, hiện bài đầu tiên trong loạt ba bài của tác giả này đã bị nền tảng Facebook chặn hiển thị tại Việt Nam và được giải thích lý do là “theo yêu cầu của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam,” nơi bà Lâm Thị Phương Thanh làm người đứng đầu.
Bên dưới bài đăng, một Facebooker bình luận ẩn danh: “Này thì khác gì mua bằng ạ? Tôi tưởng làm luận văn thạc sĩ thì cái đó là đứa con tâm huyết của mình chứ? Lên đến thạc sĩ mà không có cái tinh thần nghiên cứu khoa học mạch lạc công bằng thì không xứng đáng nhận học vị, càng không xứng đáng làm bộ trưởng Văn Hóa. Càng nói cái chức vị nghe càng nực cười.”
Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Hà Nội điều động công an khu vực, dân phòng và cả người mặc thường phục, ngăn cản các bạn trẻ đến đặt hoa tại một gốc cây ở Hà Nội, như một cách đòi lại công lý cho em ĐNPT, nữ sinh 18 tuổi, bị chồng bà Thanh tông chết.
Trên nền tảng Threads, nhiều bạn trẻ cho biết họ bị các lực lượng nêu trên ngăn cản khi đến đặt hoa dưới gốc cây đánh số 55 trên phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, nơi xảy ra vụ tông xe chết người.

Theo một đoạn video clip rò rỉ hôm 16 Tháng Tám, trong sự việc xảy ra vào trưa 30 Tháng Năm năm ngoái, ông Nguyễn Sỹ Cương lái chiếc BMW tông hai cha con em ĐNPT, đi xe gắn máy.
Sau cú tông vào chiếc xe gắn máy và cây cây đánh số 55, ông Cương bước xuống xe “nắm tình hình.”
Trong đoạn clip, công luận chú ý đến người phụ nữ ngồi cạnh ghế tài xế, bước xuống xe. Dù clip này khá nhòe, người ta vẫn nhận diện được người phụ nữ có dáng vẻ và kiểu tóc tương đồng với bà Lâm Thị Phương Thanh.
Cả ông Cương và người phụ nữ đều không có hành động nào cứu giúp hai cha con nạn nhân.
Em ĐNPT bị đứt lìa chân sau đó chết tại bệnh viện và Công An Hà Nội không xử lý hình sự vụ việc mà “xếp lại hồ sơ” cho đến nay. (N.H.K)

































































































































































