LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ sáu người là họ hàng với nhau, thiệt mạng trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai, do va chạm với phà chở đá vào đêm 21 Tháng Hai, tức Mùng Năm Tết.
Theo báo VnExpress, sáu thi thể gồm người lớn và trẻ con, từ 11-60 tuổi, lần lượt được tìm thấy hôm 22 Tháng Hai.

Trong vụ việc xảy ra vào đêm hôm trước, tổng cộng có 23 người là họ hàng với nhau, thuê chiếc tàu đi lại giữa hai xã Yên Bình và Cảm Nhân để đi chơi Tết, kết hợp thăm người thân.
Chiếc tàu sau đó đột ngột va chạm với một chiếc phà chở đá của công ty Khoáng Sản Marble Việt Nam, xã Lục Yên, rồi bị lật.
17 người trên tàu may mắn được người dân địa phương cứu sống.
Liên quan vụ việc, báo VietNamNet dẫn lời ông Hà Ngọc Sơn, 50 tuổi, ở xã Bảo Ái, cho hay, nhà ông ở cạnh hồ Thác Bà.
Vào đêm 21 Tháng Hai, khi đang ở khu vực chăn nuôi của gia đình, ông bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Ông cầm đèn pin chạy ra ven hồ soi thì nghe tiếng người kêu cứu. Không kịp nghĩ ngợi, ông nổ máy thuyền lao thẳng ra vị trí chiếc tàu chìm. Đến nơi, ông thấy người nổi, kẻ chìm, áo phao và đồ đạc nổi lềnh bềnh. Ông cứu được sáu người đưa lên thuyền, rồi đưa họ vào bờ an toàn.
Hôm 22 Tháng Hai, sau khi lính đặc công tìm thấy sáu thi thể, ông cũng nhận chở xác vào bờ giao cho gia đình lo hậu sự.
Theo báo Tuổi Trẻ, cả hai người lái tàu và phà trong vụ này “đều có giấy phép lái tàu, không có nồng độ cồn và âm tính với các chất ma túy.”

Vụ va chạm giữa chiếc tàu và phà được ghi nhận xảy ra trong đêm tối, khu vực dày đặc sương mù nên tầm nhìn hạn chế, mặt hồ rộng và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Nhà chức trách phải huy động đến 500 người, trong đó có lính đặc công, người nhái… cùng hàng chục tàu tham gia tìm kiếm thi thể.
Hồ Thác Bà là hồ nhân tạo, nằm trên sông Chảy, trước đây thuộc tỉnh Yên Bái, nay thuộc Lào Cai. Hồ rộng gần 20,000 hécta, dài hơn 80 cây số, rộng 8-10 cây số, có nơi sâu tới 45 mét và có hơn 1,000 đảo lớn nhỏ. (N.H.K) [kn]






















































































