SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Loạt hình đăng trên các báo nhà nước cho thấy ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng Việt Nam, tiếp một loạt quan chức đến chúc Tết trong căn phòng bài trí nhiều vật phẩm phong thủy “trừ tà, trấn trạch.”
Tại căn biệt thự ở địa chỉ 91 Nguyễn Đình Chiểu, Sài Gòn, trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, ông Dũng tiếp từ hai trong số “tứ trụ,” là ông Phạm Minh Chính (thủ tướng) và Trần Thanh Mẫn (chủ tịch Quốc Hội), đến Phan Văn Giang (bộ trưởng Quốc Phòng), Nguyễn Tiến Hải (bí thư Tỉnh Ủy An Giang)…

Trong các tấm hình được chia sẻ nhiều hôm 15 Tháng Hai, ông Dũng cùng khách ngồi trước một cái tủ gỗ bày ít nhất hàng chục món vật phẩm phong thủy bao gồm tượng voi, ngựa, chim hạc, đĩa trang trí hình rồng mạ vàng, bình gốm có họa tiết chữ Hán, đồ sứ men lam, tượng Phật, cặp đèn, trụ trang trí có tay cầm hình rồng…
Theo giải thích của một số chuyên gia về phong thủy, các vật phẩm nêu trên được cho là giúp gia chủ chiêu tài hút lộc, trấn trạch (xua đuổi tà khí, ổn định long mạch và thu hút vượng khí)…
Liên quan đến biệt thự của ông Dũng ở Sài Gòn, một bài của nhà báo Huy Đức, tức Trương Huy San, hồi cuối năm 2022 cho biết: “Biệt thự 91 Nguyễn Đình Chiểu vốn là một công thự từng được giao cho ông Bùi Thiện Ngộ, cố bộ trưởng Nội Vụ (tên cũ của Bộ Công An). Do diện tích quá lớn, Bộ Trưởng Bùi Thiện Ngộ đã xin chuyển sang một căn khác có diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Ngay sau đó, Nguyễn Tấn Dũng đã lấy tòa biệt thự mà thủ trưởng của ông đã trả. Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương chỉ cần lục lại hồ sơ hóa giá và thời điểm nộp tiền hóa giá của tòa 91 này và cả hồ sơ nhà liền kề) sẽ nhận biết thêm bản chất con người tham lam của ‘Ba X’ [biệt danh của ông Nguyễn Tấn Dũng].”

Ông Huy Đức, người đang thụ án hai năm rưỡi tù, cũng bình phẩm rằng “thời kỳ tham nhũng bắt đầu lộng hành một cách ‘vô chính phủ’ dưới thời Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu chính phủ” và mỉa mai rằng “tư lệnh của lực lượng tham nhũng” vẫn nhởn nhơ và hậu duệ của chúng vẫn lộng hành như chỗ không hề có ‘người đốt lò’ nào cả.”
Phát ngôn này được cho là ám chỉ ông Nguyễn Tấn Dũng và con cái của ông ta. Trong bài đăng, ông Huy Đức cáo buộc bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Dũng, lấn chiếm sông Rạch Đỉa ở huyện Nhà Bè trước đây, Sài Gòn, để khuôn viên của tòa biệt thự của bà ta từ 1,500 mét vuông ban đầu thành 4,500 mét vuông mà giới chức địa phương và Sở Xây Dựng ở Sài Gòn “không dám hó hé.” (N.H.K) [kn]






















































































