Lãnh 20 năm tù vì lừa $800,000 ‘chạy’ ghế phó giám đốc công an tỉnh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Bùi Thị Lượng, 58 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng, bị Tòa Án Hà Nội kết án 20 năm tù vì lừa $800,000 “chạy” ghế phó giám đốc công an tỉnh.

Theo báo VNExpress hôm 4 Tháng Năm, nạn nhân trong vụ này là vợ chồng một phụ nữ được nêu tên tắt là bà Thu, ở tỉnh Quảng Ninh.

Bị cáo Bùi Thị Lượng lúc bị bắt. (Hình: Công An TP.HCM)

Vợ chồng bà này bị bị cáo Lượng lừa hàng chục tỷ đồng (hàng trăm ngàn đô la), trong đó đáng kể nhất là vụ lừa $800,000 chạy ghế phó giám đốc công an tỉnh cho một người quen của bà Thu.

Chiêu thức của bị cáo Lượng là “nổ” mình có quan hệ rộng với lãnh đạo cấp cao, do vậy có thể “xoay” được từ bảng số xe đẹp đến “chạy” ghế phó giám đốc công an tỉnh, khiến nạn nhân tin tưởng chi tiền mà không nghi ngờ.

Hồi đầu năm 2022, vợ chồng bà Thu nói với bị cáo Lượng về chuyện có người nhà làm công an kinh tế, cần nhờ “can thiệp” để lên chức cao hơn.

Tờ Tuổi Trẻ cho biết rõ hơn là ghế phó giám đốc công an tỉnh. Nữ bị cáo ra giá $800,000.

Ngày 23 Tháng Giêng, 2022, vợ chồng bà Thu mang một phần tiền từ tỉnh Quảng Ninh đến phòng khách sạn của bị cáo Lượng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Việc giao nhận tiền có ba người khác là người quen của bà Thu chứng kiến. Hai bên không lập giấy tờ biên nhận.

Đến tháng sau, khi vợ chồng bà Thu đưa thêm tiền, bị cáo Lượng ký giấy xác nhận về số tiền $800,000 để “xử lý công việc bổ nhiệm chức vụ.”

Nữ bị cáo còn cam kết rằng nếu sau ngày 31 Tháng Ba cùng năm mà không “chạy” được ghế nêu trên sẽ trả lại tiền.

Sau đó, bị cáo Lượng thất hứa và liên tiếp đưa ra nhiều lý do để né tránh việc trả tiền cho nạn nhân.

Việc nữ bị cáo Bùi Thị Lượng nhận tiền của nạn nhân diễn ra tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Hình: CafeF)

Khi bị bắt, bị cáo Lượng khai rằng mình chuyển số tiền nêu trên cho một người đàn ông không rõ danh tính ở phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Việc giao nhận tiền chỉ có nữ bị cáo và ông này biết.

Tuy nhiên, khi công an điều tra, bị cáo Lượng thay đổi lời khai rằng mình đã dùng $800,000 chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Sau khi sự việc vỡ lở, vợ chồng bà Thu khai rằng mình không trao đổi gì với cán bộ công an về việc nhờ “thăng chức” mà làm việc này vì “quý mến” ông ta.

Trong khi đó, cán bộ công an nói mình “không biết việc này,” “chưa từng gặp bị cáo Lượng” và “không có ý định nhờ vả ai để thăng chức.” (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT