HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Ông Lê Tuấn Dũng, 65 tuổi, phó tổng biên tập tạp chí Đời Sống và Pháp Luật, vừa bị bắt với cáo buộc lừa đảo “chạy án” cho một số bị can trong hai vụ án xảy ra tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Tạp chí Đời Sống và Pháp Luật liên kết truyền thông cùng một số báo khác như Người Đưa Tin, An Ninh Tiền Tệ, Phụ Nữ và Pháp Luật…

Báo Tiền Phong hôm 30 Tháng Tư dẫn nguồn Công An huyện Cẩm Giàng cho hay hồi Tháng Chín năm ngoái, nơi này điều tra mở rộng vụ án “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí quy hoạch khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ và vụ án “mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại công ty Thương Mại và Dịch Vụ Minh Tiến.
Khi đó, công an phát giác ông Lê Tuấn Dũng có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các bị can trong hai vụ án nêu trên.
Ông Dũng được cho là nhận 300 triệu đồng ($12,785) để hứa hẹn “lo lót” cho giám đốc, kế toán trưởng và nhân viên kinh doanh công ty Minh Tiến “không bị xử lý hình sự.” Tuy vậy, ông này nhận tiền và chiếm đoạt.
Đáng nói, khi đưa tin về vụ bắt ông Dũng, không nhiều báo ở Việt Nam ghi rõ tạp chí Đời Sống và Pháp Luật và vụ “chạy án” xảy ra trong lúc ông còn đương chức, mà chỉ đề cập ông này là “cựu phó tổng biên tập một tạp chí.”
Thông thường, giới chức ở Việt Nam chỉ có thể tác động việc “chạy án” trong lúc họ đang còn tại vị.

Luật Sư Lê Văn Hòa cho biết trên trang cá nhân: “Ngày 13 Tháng Mười, 2022, kẻ chuyên môi giới hối lộ và lừa đảo Lê Tuấn Dũng vẫn đường đường là phó bí thư chi bộ, phó tổng biên tập tạp chí Đời Sống và Pháp Luật của Hội Luật Gia Việt Nam, vậy mà nhiều tờ báo đểu cứ đăng tin bừa là tên này đã nghỉ hưu từ năm 2018.”
Sau khi vụ bắt ông Lê Tuấn Dũng được công bố, Facebooker Vũ Thức cho biết trên trang cá nhân rằng, ông đã làm đơn tố giác ông Dũng “môi giới hối lộ” và “chạy án” trong một vụ án khác, khiến ông Thức bị Công An thành phố Hà Nội bắt giam trái pháp luật hồi năm 2015. (N.H.K) [đ.d.]

































































