SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà “trùm” quê Quảng Ninh giấu 2.2kg trong người để làm thủ tục bay từ Sài Gòn đi Phú Quốc nhưng bị lực lượng an ninh phi trường phát hiện. Từ đó, đường dây buôn lậu vàng từ Cambodia về Việt Nam bị bại lộ.
Theo báo VnExpress, chiều tối 19 Tháng Năm, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An TP.HCM đã khởi tố, bắt giữ hai bị can Vũ Thị Ngọc Anh, 49 tuổi, quê Bắc Ninh, và Nguyễn Duy Tấn, 45 tuổi, ở Sài Gòn về tội “buôn lậu.”

Sự việc bại lộ khi hồi cuối Tháng Tư vừa qua, lực lượng an ninh phi trường Tân Sơn Nhất phát hiện bà “trùm” Ngọc Anh làm thủ tục đi Phú Quốc có nhiều biểu hiện nghi vấn khi đeo lắc tay, mặt dây chuyền Phật… nặng hơn 2.2 kg vàng 24k, trị giá khoảng 9.7 tỷ đồng ($367,779).
Làm việc với công an, bà “trùm” Ngọc Anh khai số vàng trên vừa được mang từ Cambodia về.
Qua điều tra, công an xác định bị can Ngọc Anh đã cùng nhiều người tham gia đường dây mua vàng tại Cambodia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam do một người tên Mạnh cầm đầu. Theo đó, nhóm này đã sử dụng WhatsApp để trao đổi, góp vốn và điều phối hoạt động.
Do chênh lệch giá vàng giữa hai nước Việt Nam và Cambodia khá cao, các bị can đã cho đổi tiền VND sang đô la rồi chia nhỏ cho nhiều người mang qua Cambodia mà không khai báo hải quan.
Tại Phnom Penh, số tiền này được dùng để mua vàng 24k dưới dạng vòng tay, mặt dây chuyền. Khi vận chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, nhóm này chia nhỏ vàng, đeo trên người dưới dạng trang sức cá nhân nhằm qua mặt giới hữu trách.

Khi vàng được đưa về Sài Gòn, cả nhóm gom lại rồi mang đến nhà bị can Tấn để nấu, đúc thành khối lớn trước khi đưa đi tiêu thụ.
Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm đến khi bị phát giác, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Cambodia về Việt Nam, tổng giá trị khoảng 300 tỷ đồng ($11.37 triệu), thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Hiện Công An TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan. (Tr.N)

















































































