BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Một ông ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, bất ngờ xông vào tiệm cắt tóc cầm dao truy đuổi, tấn công vợ và con gái, khiến cả hai hoảng loạn.
Báo VTC News hôm 6 Tháng Giêng dẫn tin từ lãnh đạo Công An Phường Bắc Giang cho biết, khoảng 5 giờ 40 phút chiều 3 Tháng Giêng, nghi can Dương Đăng Thụy, 35 tuổi, ở xã Lạng Giang, bất ngờ cầm dao lao thẳng vào tiệm cắt tóc trên đường Bàng Bá Lân, phường Bắc Giang, vung dao truy sát hai mẹ con cô Nguyễn Thị Dung và con gái Dương Quỳnh Anh.

Nghi can Dương Đăng Thụy là chồng của cô Nguyễn Thị Dung nhưng hiện đã sống ly thân nhiều tháng qua.
“Phát đầu tiên hướng từ đầu xuống ngực nhưng tôi kịp né. Phát thứ hai tôi đỡ được, nắm được tay ông ta cầm dao để ngăn lại. Sau đó hai bên vật lộn, ghì nhau dưới đất, ông ta còn cắn vào tay tôi để buộc tôi buông ra,” cô Dung kể với báo Phụ Nữ Việt Nam.
Nghe tiếng kêu cứu, cô Quỳnh Anh chạy xuống can thiệp, tạo cơ hội để mẹ thoát thân và may mắn né được nhát chém của cha nên không bị thương.
Sau khi cô Dung chạy thoát ra ngoài hô hoán cầu cứu, thấy có người dân chú ý, nghi can Thụy đã lên xe gắn máy bỏ chạy.
Dù không bị tổn hại về thân thể, song cả hai nạn nhân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần sau sự việc.
Theo cô Dung, trước đó chồng cũ của mình đã từng dùng súng uy hiếp mẹ con cô. Theo nạn nhân, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm kéo dài.
Ông Lý Văn Đồng, trưởng Công An Phường Bắc Giang, cho hay đã cho xác minh sự việc, kể cả vụ dùng súng để uy hiếp vợ con của nghi can Thụy. (Tr.N) [kn]



























































