TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Hôm 5 Tháng Năm, Công An Tiền Giang đã bắt giữ nghi can Nguyễn Hoàng Triều, 47 tuổi, tài xế xe vận tải, để điều tra về tội “giết người.”
Theo báo VNExpress, vào buổi tối hai hôm trước, người quen của bà NTD (47 tuổi, quê Long Xuyên, tỉnh An Giang) chủ quán cà phê ở xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đến thì thấy quán không mở bán, cửa khép hờ.

Tiến vào bên trong, người này phát hiện thi thể bà D. nằm trên tấm nệm dưới nền gạch, không mặc quần áo, cơ thể được che lại bằng tấm khăn và mền. Qua kiểm tra thì phát hiện bà D. đã chết. Sự việc được trình báo đến cơ quan công an.
Khám nghiệm hiện trường và giảo nghiệm tử thi, cơ quan điều tra ghi nhận phần đầu của nạn nhân “có vết bầm tím hơn một nửa bên mặt; tư trang cùng xe gắn máy của nạn nhân vẫn còn.”
Xem lại camera an ninh khu vực, công an phát hiện trước thời điểm xảy ra vụ án có một ông vào quán và xác định là nghi can Nguyễn Hoàng Triều.
Đến chiều hôm sau, công an bắt giữ nghi can Triều khi ông ta đang trốn tại nhà trọ ở phường 10, thành phố Mỹ Tho.
Khai với công an, nghi can Triều cho biết mình từng nhiều lần mua dâm bà D. với giá 300,000 đồng ($11.5).

Tuy nhiên, hôm 3 Tháng Năm, sau khi “vui vẻ” thì bà D. lại đòi 500,000 đồng ($19.2) nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Tức giận và sẵn có hơi men trong người, nghi can Triều đánh chết nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường cho đến khi bị bắt giữ.
Phản ảnh trên báo VNExpress, độc giả “Jose_Mourinho” ngao ngán viết: “Uống rượu bia xong đi mua dâm rồi đánh chết người. Có những người sống cuộc đời với những hành vi thật đáng sợ.”
“Giờ thì mất gia đình, nghề nghiệp… Cái giá vài ba trăm ngàn không chịu trả… giờ phải trả cái giá cho cuộc đời trong tù,” độc giả “mr Trí” kết luận. (Tr.N) [kn]















































































