Friday, March 29, 2024

Mê ‘vợ’ Nam Hàn, cha giết con gái vứt xác xuống sông phi tang ở Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Chỉ vì con gái 8 tuổi quấy rầy làm cô “vợ” người Nam Hàn bỏ về nước, một ông quê Thái Bình đã ra tay sát hại rồi vứt xác xuống sông Hàn để phi tang.

Báo Trí Thức Trẻ cho hay, đến chiều 26 Tháng Hai, 2019, Công An Đà Nẵng vẫn đang tìm kiếm thi thể bé gái Bùi Thị Uyển Nhi (8 tuổi, quê Thái Bình), bị cha ruột là ông Bùi Văn Hời (47 tuổi), sát hại rồi phi tang xác xuống sông Hàn.

Trên sông Hàn, lực lượng Cảnh Sát Cứu Hộ Cứu Nạn Đà Nẵng sử dụng các canô chuyên dụng để tìm kiếm thi thể cháu Nhi, nhưng hai ngày qua vẫn chưa tìm thấy.

Liên quan đến vụ việc, tại cơ quan điều tra bước đầu ông Hời khai nhận, vào ngày 1 Tháng Hai, do bực tức vì chuyện con gái khóc quấy, uống sữa vung vãi trên giường ngủ tại khách sạn nên đã bóp cổ cho đến chết.

Sau khi gây án, ông Hời đã sống chung với thi thể của con gái hai ngày. Đến ngày 3 Tháng Hai, ông Hời mua một bao tải loại lớn mang về bỏ xác con vào trong, sau đó cho vào ba lô và thuê xe máy chở ra cầu Thuận Phước (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để phi tang. Tuy nhiên, khi ra đến nơi thấy đông người nên ông Hời đã chở thi thể con gái quay về lại.

Đến nửa đêm ngày 4 Tháng Hai (30 Tết Kỷ Hợi), ông Hời lại chở xác con lên cầu Thuận Phước. Lần này y cho thêm hai cục đá nặng khoảng 10kg vào bao tải, rồi ném xuống sông Hàn, sau đó trở về khách sạn tiếp tục ở như chưa có chuyện gì xảy ra. Mãi đến sáng 24 Tháng Hai, do cảm thấy ray rứt, ông Hời đã nhắn tin với người thân ở quê nhà báo việc mình đã giết chết con gái.

Bà ngoại và mẹ của cháu Nhi đau lòng trước sự việc. (Hình: Trí Thức Trẻ)

Khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Huyền (quê tỉnh Thái Bình) bà ngoại của bé Nhi đã đến Công An Đà Nẵng trình báo sự việc. Sau đó, công an đã điều tra. Đến 4 giờ sáng ngày 25 Tháng Hai thì bắt giữ ông Hời.

Ngày 26 Tháng Hai, bên trong căn nhà nhỏ tại thôn Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, mỗi lần nhìn lên tấm ảnh treo trên tường nhà có cô cháu gái xinh tươi chụp cùng cả gia đình, bà NTD (71 tuổi), bà nội cháu Nhi lại nấc nghẹn không nói lên lời.

Ngồi chết lặng trên ghế, bà D. chỉ thều thào trách móc con trai không biết đã ăn phải “bùa mê thuốc lú” gì lại đi bỏ vợ, bỏ con theo người tình Nam Hàn rồi gây chuyện tày đình như vậy.

Bà D. kể với báo Tuổi Trẻ, mấy năm trước, ông Hời kết hôn với chị Lê Thị Huyền (28 tuổi, trú Thái Bình) và sinh được ba người con, trong đó cháu Nhi là con đầu. Do nhà nghèo, ông Hời đã tìm cách đi “xuất khẩu lao động” tại Nam Hàn.

Trong thời gian ở Nam Hàn, ông Hời yêu bà LCW (40 tuổi, người Nam Hàn). Sau khi về nước, ông Hời và vợ xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến ly hôn.

Tháng Ba, 2018, sau khi ly hôn, ông Hời đưa cháu Nhi vào gửi tại một ngôi chùa ở huyện Hòa Vang, còn mình hàng ngày đi làm thợ cơ khí. Đến Tháng Giêng, 2019, ông Hời đón con gái về sống chung với người tình LCW tại các khách sạn, nhà nghỉ thuộc nhiều nơi ở thành phố Đà Nẵng cho đến lúc gây án.

“Nó đi Hàn Quốc được hơn năm rồi về sửa sang cho nhà được công trình phụ rồi lại đi tiếp. Vợ nó mang bầu sinh đôi hai đứa con trai mà ở bên kia nó lại đi cặp kè với cô nào ở Hàn Quốc rồi đòi ly hôn với vợ. Vợ chồng nó cãi nhau, đến đầu năm 2018 mới chính thức ly hôn. Các con thì đẩy cả cho tôi nuôi. Vợ nó trợ cấp 600,000 đồng/tháng ($25) để tôi nuôi mấy đứa nhỏ,” bà D. nói.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. (Hình: Trí Thức Trẻ)

Bà BTT (60 tuổi), chị gái cùng cha khác mẹ với ông Hời cho biết, việc ông Hời bỏ vợ, các con để theo người tình Nam Hàn bị tất cả mọi người bên nhà nội phản đối. Do đó, ông Hời luôn hậm hực cho rằng cả nhà chỉ biết “theo phe” của vợ mà không ủng hộ mình.

Cũng theo bà D., sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ vào đầu năm 2018, ông Hời quay sang đòi mang cháu Nhi vào Đà Nẵng sinh sống cùng mình và “vợ” người Nam Hàn.

“Chỉ thương cho con bé, lúc đó nó khóc lóc van xin được ở cùng bà, tôi thì già cả không giành giật nổi với nó,” bà D. nghẹn ngào.

Mãi đến chiều 24 Tháng Hai, bà D. mới hay tin bé Nhi bị giết thông qua một người hàng xóm. “Tối đó, thằng Hời cũng gọi về nói nó nhỡ tay đã đánh chết con bé, tôi nghe mà choáng váng đầu óc không nghĩ được gì nữa,” bà D nói.

“Con bé nó vốn hiền lành, ngoan ngoãn và học giỏi vậy mà lại rơi vào cảnh bi thương quá. Cháu mất rồi mà đến giờ vẫn chưa tìm được thấy xác,” bà D. uất nghẹn nói.

Trưa 26 Tháng Hai, một số thân nhân bên nội của cháu Nhi vội đi Đà Nẵng với mong muốn “có thể tìm được thi thể cháu bé.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT