TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Lợi dụng chức vụ, ông Võ Thanh Lăm, phó chủ tịch Hội Nông Dân Xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đã vay mượn tiền của nhiều người dân trong vùng rồi “quỵt” không hoàn trả.
Theo báo VOV hôm 7 Tháng Tám, do cần tiền xài cho việc riêng, ông Võ Thanh Lăm đã vay mượn tiền của nhiều người dân trong huyện Gò Công Đông nhiều tỷ đồng.

Cụ thể, chỉ tính riêng số tiền mà ông Lăm vay mượn từ ông Lê Thành Tâm ở thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, đã lên đến 2.4 tỷ đồng ($95,364). Tương tự, ông Đặng Quốc Cường ở thị trấn Tấn Hòa, cũng hơn 1 tỷ đồng ($39,735)…
Tuy nhiên, điều đáng nói là ông cán bộ này đã không hoàn trả như thỏa thuận ban đầu, mà có biểu hiện lừa đảo chiếm đoạt.
Hiện nay, nhiều nạn nhân của ông Lăm đã viết đơn tố cáo ông ta gởi đến đảng ủy xã Phước Trung và Ủy Ban Kiểm Tra Huyện Gò Công Đông nhờ can thiệp, do sau khi bị “quỵt” tiền, nhiều chủ nợ đã rơi vào cuộc sống khó khăn, tinh thần suy kiệt.
Xác nhận với báo VOV, ông Ngô Phi Trường, bí thư đảng ủy xã Phước Trung, cho biết đã nhận được đơn tố cáo, phản ảnh của người dân về việc ông Võ Thanh Lăm vay mượn tiền không trả.
“Phía ông Lăm đã tường trình và thừa nhận vụ việc nêu trên và đã nộp đơn xin nghỉ việc, với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đảng ủy xã chưa chấp nhận đơn nghỉ việc của ông Lăm khi đang có đơn tố cáo và sẽ tiếp tục xác minh, phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện quy trình xử lý đúng theo quy định,” ông Trường cho biết thêm.
Việc cán bộ xã vay mượn tiền của người dân rồi “quỵt” nợ bỏ trốn đã từng xảy ra ở tỉnh Tiền Giang.
Theo bản tin VietNamNet hôm 28 Tháng Sáu, 2019, ông Trần Hiếu Nhi, 37 tuổi, phó chủ tịch xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, đã bỏ việc trốn khỏi địa phương và gửi đơn xin nghỉ việc qua đường bưu điện do “hoàn cảnh khó khăn.”
Tuy nhiên, sau khi ông Nhi nghỉ việc, nhiều doanh nghiệp và người dân đến Ủy Ban Xã Trung Hòa trình báo việc ông này đã mượn số tiền tổng cộng hơn 6 tỷ đồng ($238,410) nhưng không trả đúng hẹn và tắt điện thoại.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Nhi đã đến nhiều doanh nghiệp, gia đình khá giả ở địa phương than phiền việc cần mượn số tiền để nộp “đáo hạn” ngân hàng và hứa sau khi vay tiền lại sẽ hoàn trả. Thế nhưng khi mượn được tiền, ông Nhi không trả và “cắt” luôn liên lạc với các chủ nợ.
Theo người dân địa phương, ông Nhi có vợ, con nhưng đã ly dị và quen với một phụ nữ ở xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo. Khi ông này bỏ trốn khỏi địa phương, người tình ông ta cũng “mất tích” nên dư luận cho rằng hai người đã cùng “đi xa,” mà phía ủy ban xã và gia đình cũng không thể liên lạc được. (Tr.N) [kn]

















































































