LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Giới chức Bộ Nội Vụ Việt Nam sắp sửa tiến hành rà soát việc đầu tư và xây dựng Samten Hills Dalat, khu “văn hóa tâm linh” tọa lạc tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Khu này chỉ mới khánh thành chưa đầy một tháng, nhưng liên tục được các báo ở Việt Nam đưa tin quảng bá hoạt động rầm rộ.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 31 Tháng Ba, lý do kiểm tra Samten Hills Dalat được diễn giải là: “Thời gian qua, dư luận xã hội có thông tin phản ảnh về việc công ty Sản Xuất-Thương Mại Kim Phát xây dựng công trình tôn giáo (khu du lịch văn hóa tâm linh) và hoạt động tôn giáo tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.”
Bản tin cho hay, đoàn công tác của Bộ Nội Vụ bao gồm giới chức Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Ban Dân Vận Trung Ương, Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch, Cục An Ninh Nội Địa (Bộ Công An)…
Đáng nói là chỉ nửa tháng trước khi đưa tin khu Samten Hills Dalat bị rà soát, tờ Tuổi Trẻ đăng bài “Những điều chưa biết về đại bảo tháp Kinh Luân tại Samten Hills Dalat,” và dành nhiều mỹ từ cho khu này.
Bản tin ca ngợi đại bảo tháp của Samten Hills Dalat là “biểu tượng của tình hữu nghị, hòa bình, văn hóa ngoại giao” và là “công trình quan trọng trong việc khơi lại dòng chảy lịch sử Phật Giáo Kim Cương Thừa từ hơn một ngàn năm trước, thời nhà Lý-Trần đến nay.”

Trên các diễn đàn du lịch Đà Lạt, khu Samten Hills Dalat đang bị công luận chỉ trích do cố tình lập lờ giữa chùa và khu du lịch, bán vé vào cổng 150,000 đồng ($6.4) trong lúc không có nhiều tiện ích cho du khách.
Đáng nói, ca sĩ Tinna Tình, Việt kiều Cộng Hòa Séc, được biết đến là nhân vật đại diện hình ảnh cho Samten Hills Dalat với việc cô liên tục đưa ra lời kêu gọi trên trang cá nhân về việc thăm viếng khu này để “đón nhận năng lượng từ những buổi lễ trọng đại, năng lượng và oai lực từ hàng trăm vị Lama, từ vũ trụ, từ các vị bổn tôn, bồ tát, chư Phật, năng lượng hùng vĩ hội tụ tại nơi đây…” (N.H.K) [qd]







































































