BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Hôm 30 Tháng Tám, lãnh đạo Công An Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cho hay đã thu lại toàn bộ số vàng bị nghi can đập tủ lấy đi.
Báo Tiền Phong dẫn tin cho biết tối 29 Tháng Tám, một thanh niên trông vẻ ngoài của một thầy tu với đầu trọc, mặc quần áo nâu, đeo tràng hạt đi trên quốc lộ 1A rồi ghé vào tiệm vàng Mỹ Linh 2, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước.

Sau khi vào tiệm vàng, thanh niên này bất ngờ đập bể tủ kiếng lấy nhiều vàng trang sức rồi bỏ chạy.
Sự việc xảy ra trong hơn chục giây. Chủ tiệm vàng hô hoán và cùng người dân truy đuổi, khống chế bắt được nghi can.
Qua điều tra, cơ quan hữu trách cho hay nghi can là Nguyễn Văn Sỹ, 25 tuổi, quê ở tỉnh Đắk Lắk.
Trước đó, ông Sỹ từ Đắk Lắk đến một ngôi chùa ở huyện Tuy Phước để làm lễ báo hiếu. Tại đây, ông ta nhờ người cạo trọc đầu. Tiếp đó, do ông Sỹ có nhiều biểu hiện “không bình thường” nên nhà chùa đã đưa ra quốc lộ 1A để đón xe về quê. Tuy nhiên, ông Sỹ không về lại Đắk Lắk.
Tối 29 Tháng Tám, ông Sỹ đi bộ trên quốc lộ 1A qua thị trấn Diêu Trì, ghé vào tiệm vàng Mỹ Linh 2 và gây ra vụ cướp.
Nói với báo Dân Trí cùng ngày, Đại Tá Huỳnh Bảo Nguyên, phó giám đốc Công An Tỉnh Bình Định, cho biết Công An Huyện Tuy Phước đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Sỹ để điều tra sự việc.
Qua làm việc với cơ quan công an, nghi can Sỹ chưa khai gì.

Theo Đại Tá Huỳnh Bảo Nguyên, bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, nghi can Sỹ “có biểu hiện tâm thần,” trên người cũng không có giấy tờ tùy thân. Công An Huyện Tuy Phước đang củng cố thêm hồ sơ liên quan, sau đó sẽ đưa nghi can đi giám định tâm thần để có căn cứ xác định cụ thể tình trạng, biểu hiện, hành vi.
Trong khi đó, chủ tiệm vàng Mỹ Linh 2 cho biết cách đây mấy ngày, ông Sỹ từng vào tiệm đổi tiền đô la để “dò la rồi mới ra tay cướp vàng.” (Tr.N) [qd]










































































