BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Nữ công nhân chạy từ nhà vệ sinh của Trung Tâm Văn Hóa Lao Động tỉnh Bình Dương ra ngoài cầu cứu và cho rằng vừa bị cướp tài sản và hiếp dâm.
Sáng 4 Tháng Giêng, 2020, ông Lưu Thế Thuận, quyền giám đốc Trung Tâm Văn Hóa Lao Động tỉnh Bình Dương (phường An Phú, thị xã Thuận An), xác nhận với báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam, có xảy ra sự việc một người phụ nữ bị cướp, hiếp trong nhà vệ sinh của trung tâm.
“Camera an ninh của trung tâm cho thấy, đối tượng sau khi cướp, hiếp đã nhảy qua hàng rào của trung tâm bỏ trốn. Hiện nay, Công An thị xã Thuận An đang dựa vào hình ảnh từ camera để truy bắt nghi can,” ông Thuận nói.
Theo trình báo của chị TTS (36 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), khoảng 10 giờ tối 3 Tháng Giêng, chị S. vào nhà vệ sinh nữ của Trung Tâm Văn Hóa Lao Động tỉnh Bình Dương thì bất ngờ bị một ông dùng dao kề vào cổ yêu cầu đưa tiền. Chị S. đã đưa cho người đó chiếc điện thoại.
Sau đó, tên cướp tiếp tục khống chế và hiếp dâm. Khi bị hiếp dâm, chị S. không dám chống cự bởi vì tên cướp luôn kề dao vào cổ. Thực hiện xong tội ác, tên cướp bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng bảo vệ của Trung Tâm Văn Hóa Lao Động tỉnh Bình Dương đã báo lại với Công An thị xã Thuận An xuống khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc.
Báo VOV cho hay, Trung Tâm Văn Hóa Lao Động tỉnh Bình Dương được đầu tư xây dựng từ ngân sách tỉnh “nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí, hoạt động thể thao cho công nhân lao động và người dân.”
Trung tâm này có đến bốn bảo vệ túc trực ngày đêm để “bảo đảm an toàn cho người dân, công nhân đến vui chơi, sinh hoạt.” Thế nhưng không hiểu vì sao vẫn để xảy ra vụ cướp, hiếp như trên. (Tr.N)
[jwplayer Wc0MRbpN-YzmDPLlM]

































































