Thursday, March 28, 2024

Muốn đạt danh hiệu ‘trường chuẩn,’ cô giáo bắt học trò tát bạn 230 cái

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Một cô giáo chủ nhiệm ở Quảng Bình đã ép 23 học trò tát mỗi người 10 cái vào má một học sinh nam cùng lớp do bị “tố” nói tục khiến em này phải nhập viện điều trị ba ngày.

Sáng 24 Tháng Mười Một, 2018, nói với báo VNExpress, ông Phạm Minh Cảnh, chủ tịch huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho hay đã nhận được tường trình của giáo viên Nguyễn Thị Phương Thủy (39 tuổi), dạy toán và công nghệ của trường Trung Học Cơ Sở Duy Ninh, về việc phạt tát học trò 230 cái.

Ông Cảnh cho biết thêm, sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành giáo dục. Hiện Phòng Giáo Dục huyện Quảng Ninh cũng đã yêu cầu trường Duy Ninh tạm đình chỉ công việc của cô Thủy để chờ “xử lý.”

Theo báo Người Lao Động, sự việc xảy ra vào chiều 19 Tháng Mười Một, lúc này đang trong giờ ra chơi, em Hoàng Long Nhật (11 tuổi, học sinh lớp 6/2) có lỡ miệng nói tục và bị một bạn học “tố” với cô Phương Thủy, chủ nhiệm lớp.

Cô Thủy liền đưa ra hình phạt là ép các bạn cùng lớp tát liên tiếp vào má Nhật. Theo lời Nhật, tổng cộng em bị 231 cái tát từ các bạn trong lớp và cô giáo.

“Cô Thủy bắt mỗi bạn phải tát vào má cháu 10 cái, bạn nào đánh nhẹ cô bắt phải đánh lại. Lúc đó đau quá, cháu có nói ‘em ghét cô’ nên cô Thủy tát em thêm một cái nữa,” Nhật kể.

Sau trận đòn “man rợ” từ chính bạn và cô giáo của mình, em Nhật mặt mũi tím sưng, ăn, nói khó khăn nên được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trường Trung Học Cơ Sở Duy Ninh ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nơi xảy ra sự việc. (Hình: Người Lao Động)

Nói với báo Tuổi Trẻ, bà Trần Thị Chước (trú thôn Phú Vinh, xã Duy Ninh), mẹ của Nhật, cho biết bà phát hiện con mình có dấu hiệu bất thường vào chiều hôm 19 Tháng Mười Một, với hai bên má bị sưng thâm tím.

Bà Chước hỏi con thì Nhật kể trong giờ học chiều cùng ngày bị cô giáo bắt cả lớp tát liên tục. Lý do vì Nhật đọc một câu có tên phụ huynh một bạn ngồi cạnh, bạn này sau đó “tố” Nhật nói tục với cô giáo.

Bố của Nhật khiếm thính từ nhỏ, không hoạt động như người bình thường, nhìn con đau chỉ biết rơi nước mắt.

Bác Sĩ Lê Văn Hương, phó trưởng Khoa Ngoại, Bệnh Viện Dinh Mười, cho biết em Nhật nhập viện trong tình trạng “vùng má bị sưng tím, tổn thương phần mềm phía ngoài, há miệng hạn chế, nhai và ăn bị đau. Tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”

Sau ba ngày điều trị, gia đình đã xin cho xuất viện.

“Tuy bệnh nhân không phải bệnh nặng nhưng bị ảnh hưởng tâm lý nên sau khi ra viện, phía gia đình cần động viên cháu thêm,” Bác Sĩ Hương nói.

Thế nhưng nói với báo Tiền Phong, bà Phạm Thị Lệ Anh, hiệu trưởng trường Trung Học Cơ Sở Duy Ninh, thừa nhận toàn bộ sự việc và xin báo chí đừng lên tiếng vì trường sắp được công nhận danh hiệu “Trường Chuẩn Quốc Gia mức độ II.” Nếu không, toàn bộ công sức của tập thể nhà trường đổ xuống sông, xuống biển chỉ vì hành động sai trái của một cá nhân.

Trong khi đó, nói về nguyên nhân dẫn đến hành động của mình, cô Phương Thủy cho rằng: “Do nhà trường xây dựng chuẩn mức độ II, các tiêu chí thi đua rất ngặt nghèo, trong lúc lớp 6/2 của tôi chủ nhiệm thường xuyên bị xếp chót bảng nên rất áp lực.”

Theo bà Anh, cô Phương Thủy lúc trước công tác ở một trường khác và mới chuyển về dạy ở trường Duy Ninh được vài tháng.

Trước đây lúc còn dạy ở trường Trung Học Cơ Sở xã Hải Ninh, cô Thủy cũng có cách “giáo dục mạnh tay” khiến phụ huynh bất bình và buộc phải chuyển trường. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT