BẮC KẠN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận có hai người thiệt mạng trong vụ một bệnh nhân trầm cảm nhảy lầu tự sát tại bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Kạn hôm 2 Tháng Ba.
Theo báo Bắc Kạn, Sức Khỏe và Đời Sống, người đầu tiên là ông LVP, nhân viên bảo vệ của bệnh viện nêu trên.

Vào sáng cùng ngày, ông P. được lãnh đạo bệnh viện phân công đi tìm kiếm bệnh nhân PVM, người đang được chữa trị bệnh trầm cảm tại đây nhưng biến mất khỏi phòng bệnh của Khoa Tâm Thần Kinh.
Ông P. sau đó phát giác bệnh nhân M. đang đứng trên thanh lan can sắt lắp bên ngoài tầng bảy.
Trong lúc khuyên can, tìm cách ngăn ông M. nhảy lầu, ông P. sảy chân, bị té từ tầng bảy xuống tầng ba và thiệt mạng.
Đến khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, bệnh nhân PVM vẫn không từ bỏ ý định, nhảy xuống và chết sau đó ít phút.
Trong loạt ảnh về vụ việc do báo Bắc Kạn đăng tải, người ta thấy ông Đồng Văn Lưu, phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bắc Kạn, có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn.
Ông này còn cho điều xe thang, nệm bơm hơi cứu hộ, và lực lượng cảnh sát cứu nạn tới hiện trường.
Tuy vậy, không rõ vì sao lực lượng cảnh sát cứu nạn thất bại trong việc đưa bệnh nhân xuống đất an toàn.
Trong một vụ tương tự, theo báo VTC News, hôm 17 Tháng Giêng, ông NMH, 42 tuổi, ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh này khám bệnh vì bị đau ở vùng bụng.

Sau khi làm xét nghiệm, ông H. được chỉ định đến khoa Ngoại Tiêu Hóa ở tầng bốn. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân này “bị đau bụng chưa rõ nguyên nhân” và “rối loạn tâm thần.”
Một lát sau, mọi người nghe một tiếng động mạnh tại khu vực giếng trời nên đi tìm và phát giác bệnh nhân H. nằm dưới sân. Bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu nhưng ông này thiệt mạng khoảng một giờ sau.
Thi thể nạn nhân được người nhà đưa về lo hậu sự. (N.H.K) [qd]



















































































