Ngập lụt ở Phú Yên: Bà cụ 89 tuổi chết trong bùn lầy tại nhà

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Đám tang bà Lâm Thị Trọng, 89 tuổi, diễn ra tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây, nay thuộc Đắk Lắk, sau một ngày thi thể bà được nhìn thấy “nằm co ro dưới nền nhà lạnh lẽo, lẫn trong bùn sình.”

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 21 Tháng Mười Một, bà Trọng không có chồng, con, sống một mình trong căn nhà được chính quyền địa phương xây giúp cách đây chưa lâu.

Đám tang bà Lâm Thị Trọng diễn ra trong lúc nhiều nơi tại Phú Yên vẫn ngập lụt, mưa to. (Hình: Lê Trung/Tuổi Trẻ)

Nhà bà Trọng nằm trên mảnh đất cao nhất làng, nhưng cũng bị trận lũ  nhấn chìm 1.3 mét.

Ông Lâm Văn Bình, 64 tuổi, cháu gọi bà Trọng bằng cô, kể, vào ngày 19 Tháng Mười Một, nước lũ từ sông Kỳ Lộ bắt đầu tràn vào, người dân ở thôn Hội Phú, ai nấy cũng tất tả dọn đồ đạc trong nhà.

Nước lũ cứ dâng liên tục, không có điểm dừng.

Dù nhà ông Bình chỉ cách nhà bà Trọng khoảng 300 mét nhưng do dòng nước chảy xiết, ông không có cách nào qua nhà cô mình.

Sáng hôm sau, khi lũ vừa rút nhẹ, ông Bình nói con trai đem cơm cho bà cô.

Người con trai mò mẫm trong nhà thì thấy bà cô chết trong bùn lầy, nằm co ro dưới nền nhà.

“Lúc tôi đem cơm cho bà ăn thì phát hiện bà cứng đơ, ướt nhẹp, dính bùn, người tím tái,” ông Lâm Tấn Kiệt, 36 tuổi, con trai ông Bình, kể.

Chẳng ai biết đêm đó cụ bà một mình chống chọi với cái lạnh của dòng nước lũ thế nào.

Sau khi bà cụ qua đời, người thân, chòm xóm cùng nhau lo hậu sự cho bà một cách đơn sơ: Chiếc quan tài đặt trong nhà với ba ngọn nến, bàn thờ không kịp có di ảnh, chỉ có tấm thẻ căn cước, cạnh đó là thùng phúng điếu.

Người thân bên quan tài của bà Lâm Thị Trọng. (Hình: Lê Trung/Tuổi Trẻ)

Theo ghi nhận của báo Tiền Phong hôm 21 Tháng Mười Một, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khiến 54 người thiệt mạng và mất tích.

Dự báo sau ngày 22 Tháng Mười Một, khu vực tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên trước đây sẽ hết mưa to, ngoại trừ tại tỉnh Bình Định, nay là Gia Lai, và Đà Nẵng sẽ tiếp tục có mưa to kéo dài đến ngày 24 Tháng Mười Một.

Mức lũ tại một số sông ở Khánh Hòa và Phú Yên được dự báo tuy đã qua đỉnh, nhưng vẫn ở mức báo động.

Cùng thời điểm, tờ Người Lao Động dẫn lời một số người dân sống ven sông Vu Gia-Thu Bồn ở Đà Nẵng cáo buộc rằng thủy điện xả lũ lớn gây sạt lở.

Ông Võ Đức Huệ, 70 tuổi, người dân địa phương, cho biết vườn thơm (khóm) sắp đến kỳ thu hoạch của gia đình ông bị thiệt hại khoảng 100 triệu đồng ($3,794). Ông Huệ ấm ức nói: “Từ khi có thủy điện, nước lũ về mạnh bất thường. Dân mất tài sản, ai cũng bất bình. Mong nhà nước xem xét lại!”

Tuy vậy, bản tin cũng dẫn phản hồi của chủ một nhà máy thủy điện nói rằng nguyên nhân gây mưa lũ tại các tỉnh miền Trung là do “thiên tai.” (N.H.K)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT