NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Tòa cấp sơ thẩm vừa có kết luận báo hiệu kết cục “lành ít, dữ nhiều” cho bà Lê Thị Dung, cựu giám đốc trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp-Giáo Dục Thường Xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Báo Tiền Phong hôm 25 Tháng Năm cho biết tòa kết luận bị cáo Lê Thị Dung “chiếm đoạt,” nhưng chưa làm rõ được hành vi “làm trái công vụ,” nếu xác định có yếu tố chiếm đoạt là cấu thành của tội phạm khác.

Bà Dung lãnh án năm năm tù vì bị cáo buộc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn,” gây thiệt hại cho trung tâm này 48 triệu đồng ($2,044).
Sau khi công luận bày tỏ sự phẫn nộ về bản án “bất công,” giới chức Viện Kiểm Sát tỉnh Nghệ An cho thấy họ quyết làm căng vụ này khi đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra, mở phiên tòa xét xử lại bà Dung với án nặng hơn.
Khoản tiền mà bà Dung bị cho là “gây thiệt hại” không dừng lại ở 48 triệu đồng mà lên đến 175 triệu đồng ($7,453).
Ngoài ra, Viện Kiểm Sát đòi làm rõ chuyện quy chế “chi tiêu nội bộ” của trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp huyện Hưng Nguyên do bà Lê Thị Dung ký “có nội dung nào không có hiệu lực thi hành do trái pháp luật hay không.”
Ngoài ra, Viện Kiểm Sát đòi xác định thiệt hại do hành vi làm trái công vụ của bị cáo Dung “cần bảo đảm sự chính xác và thống nhất về số liệu để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.”
Trong vụ này, bà Dung bị quy kết là “người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính,” còn bà Nguyễn Thị Hương, kế toán của trung tâm nêu trên, bị cho là đồng phạm với vai trò “giúp sức” cho bà Dung phạm tội.

Bản tin của báo Tiền Phong dẫn ý kiến của ông Phạm Ngọc Thạch, chồng bà Lê Thị Dung, là ông sẽ tiếp tục theo đuổi vụ án để tìm công lý cho vợ.
Tuy vậy, không có bất kỳ ý kiến nào của luật sư bào chữa cho bị cáo Dung được trích dẫn.
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Chu, nhà quan sát, bình luận trên trang cá nhân: “[Nghệ An] muốn ‘bước thật mạnh, tiến thật xa’ thì phải tập trung trí tuệ và vật lực cho những việc lớn, chứ không bị hao tâm tổn sức vào những việc như vụ án cô giáo Lê Thị Dung. ‘Nghệ An như thế mới là Nghệ An’ không phải để tìm ghép bằng được [Lê Thị Dung] tội nặng hơn.”
Ông Chu cũng ngỏ lời yêu cầu giới chức Viện Kiểm Sát, tòa án ở tỉnh Nghệ An “dũng cảm từ bỏ sự cố chấp.” (N.H.K) [qd]




































































