Nghệ An: Nhiều nghĩa địa xen giữa bệnh viện, khu dân cư

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Nhiều nghĩa địa với hàng chục ngàn ngôi mộ đang nằm xen kẽ với bệnh viện, khu dân cư ở trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tạo cảm giác giảm sức sống cho nhiều người, nhất là bệnh nhân.

Theo ghi nhận của báo VnExpress hôm 20 Tháng Mười, tại bệnh viện Ung Bướu Nghệ An ở phường Vinh Hưng được đầu tư gần 1,700 tỷ đồng ($65.7 triệu), quy mô hơn 1,000 giường bệnh, phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân Bắc Trung Bộ nhưng ngay phía trước và bên cạnh khuôn viên bệnh viện có nghĩa địa rộng khoảng 2 hécta với hàng ngàn ngôi mộ và hiện vẫn diễn ra các hoạt động mai táng, cải táng người đã khuất.

Hàng ngàn ngôi mộ nằm ngay phía trước và bên cạnh khuôn viên bệnh viện Ung Bướu Nghệ An ở phường Vinh Hưng, khiến bệnh nhân có cảm giác lo lắng. (Hình: Đức Hùng/VnExpress)

Nhiều bệnh nhân cho biết, không chỉ ảnh hưởng mỹ quan, nghĩa địa nằm ngay trước mặt tiền bệnh viện, gây cảm giác nặng nề, ảnh hưởng đến tâm lý, nhất là những người đang mắc bệnh hiểm nghèo.

“Đa số bệnh nhân đến đây để tìm hy vọng sống, nhưng cảnh mồ mả ngay trước mắt khiến tâm trạng càng thêm lo lắng,” một bệnh nhân cho biết.

Cũng tại phường Vinh Hưng, cách bệnh viện Ung Bướu khoảng 6 km, một khu nghĩa địa rộng hàng ngàn mét vuông với hàng chục ngàn ngôi mộ nằm ngay bên tuyến đường rộng 72 mét. Các phần mộ lớn nhỏ xây san sát, kéo dài dọc theo tuyến, nhiều ngôi nằm gần mép đường.

Tương tự, cách bệnh viện Y Học Cổ Truyền Nguyên Phúc, cây xăng và nhà dân khoảng 100-300 mét cũng có một nghĩa địa đang hoạt động chôn cất người chết. Nhìn từ xa, những hàng mộ san sát che khuất hết nhà dân, bệnh viện…

Ở phường Cửa Lò, một nghĩa địa rộng hàng ngàn mét vuông của các dòng họ nằm xen giữa khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Thành, 68 tuổi, nhà ở khối 7, phường Cửa Lò, cho biết: “Nhà tôi cách khu mộ khoảng 20 mét, đôi lúc cũng thấy bất tiện khi khói hương, vàng mã bay vào nhà.”

Tại khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Vinh Lộc, một nghĩa địa tự phát rộng hơn 5,000 mét vuông vẫn được sử dụng để chôn cất người quá cố.

Điều đáng nói là cách nghĩa địa chỉ một bức tường rào là khu đô thị có nhiều nhà dân và trụ sở cơ quan nhà nước.

Do có phong thủy không tốt, nhiều căn biệt thự sát khu mộ vẫn chưa có người đến ở, mới hoàn thiện phần thô rồi bỏ trống đến nay.

Tại khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Vinh Lộc, nghĩa địa rộng hơn 5,000 mét vuông vẫn hoạt động. (Hình: Đức Hùng/VnExpress)

Trong khi đó, nghĩa địa thành phố Vinh ở phường Vinh Lộc rộng gần 3 hécta đã hết chỗ chôn từ nhiều năm nay, khiến việc chôn cất người quá cố phải thực hiện theo hình thức quay vòng.

Ông Võ Văn Quế, trưởng Ban Quản Lý Nghĩa Trang Thành Phố Vinh, cho biết do diện tích hạn chế, đơn vị phải yêu cầu các gia đình sau 3-5 năm chôn cất, người thân phải cất bốc, cải táng tại nơi khác để lấy chỗ cho người chết sau đến chôn.

“Theo quy định, sau khi cất bốc, vị trí này phải được tẩy rửa bằng hóa chất và hai năm sau mới được an táng người khác. Tuy nhiên, về lâu dài việc thiếu quỹ đất vẫn là một bài toán khó,” ông Quế nói.

Theo lãnh đạo phường Vinh Lộc, khu vực Hưng Lộc cũ hiện có tám nghĩa địa tự phát nằm xen lẫn trong khu dân cư.

Người dân đã nhiều năm phản ánh, nhưng địa phương không thể giải quyết với lý do chưa có điều kiện xây dựng nghĩa địa mới. (Tr.N) [dt]

video
play-rounded-fill