Người dân Việt Nam đổ ra đường đón giao thừa, xem pháo hoa

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hàng trăm ngàn người ở khắp các tỉnh thành từ Hà Nội đến Cà Mau đổ về các ngả đường trung tâm thành phố đón giao thừa và xem pháo hoa. Nhiều đôi trẻ trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Các gia đình thắp hương cầu cho năm Kỷ Hợi sức khỏe, bình an.

Theo tường thuật của báo Thanh Niên, nơi đón giao thừa sớm nhất Việt Nam là “đảo ngọc Phú Quốc” tỉnh Kiên Giang.

Báo này cho biết, đúng 9 giờ 40 tối 4 Tháng Hai, 2019, (đêm 30 Tết), ngay sau chương trình văn nghệ kết thúc, một màn pháo hoa kéo dài 15 phút đã được trình diễn ở khu vực cách sân khấu chừng 400 mét, làm mãn nhãn người dân Phú Quốc và du khách ngoại quốc.

Tuy nhiên, ngay sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc,do lực lượng công an không chuẩn bị trước, trong khi dòng người quá đông ồ ạt đổ về đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Trung Trực để ra khỏi khu vực phi trường, khiến xảy ra nạn kẹt xe làm nhiều người dân mệt mỏi.

Màn bắn pháo hoa ở Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Hình: Dân Trí)

Ở Hà Nội, tiết trời về đêm chỉ hơi se lạnh. Từ 4 giờ chiều 30 Tết, hàng ngàn người dân đã đổ về khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm là một trong 6 điểm bắn pháo hoa chào đón giao thừa năm mới thường niên của Việt Nam để vui chơi, chụp hình, chờ đợi đón năm mới bên gia đình và người thân.

Đáng chú ý năm nay Hà Nội xuất hiện nhiều trường hợp bắn pháo hoa tự phát, mặc dù bị cấm. Pháo hoa được bắn chủ yếu là loại pháo thăng thiên tầm thấp, tia lửa không xòe rộng nhưng tiếng kêu khá lớn và đanh, gây xôn xao các khu dân cư. Một số điểm bắn pháo hoa tự phát được ghi nhận như tại quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm…

Tại Huế, hàng ngàn người đã kéo đến với không gian lung linh thơ mộng bên dòng Hương để chờ đón giao thừa, xem pháo hoa ở quảng trường Ngọ Môn- Kỳ Đài. Đúng 00 giờ 15 phút, 21 phát súng thần công và 1,000 quả pháo hoa được bắn lên tại cố đô Huế thời khắc chuyển giao năm mới.

Tại Vườn Tượng An Hội – thành phố Hội An (Quảng Nam) đã diễn ra Hội Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Đúng 0giờ, pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời Hội An và bên dòng sông Hoài thơ mộng.

Đôi bạn trẻ trao nhau nụ hôn trong làng pháo hoa rực sáng đón chào năm mới ở Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Hình: Tiền Phong)

Đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi năm nay, Sài Gòn tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm, trong đó có một điểm mới so với các năm là khu vực tòa nhà Landmark, quận Bình Thạnh. Trong 8 điểm, chỉ có hai nơi tổ chức bắn pháo hoa tầm cao là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (Quận 2) và tòa nhà Landmark cao nhất Việt Nam và khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park (quận Bình Thạnh).

Theo báo Tuổi Trẻ, người dân tập trung chủ yếu ở hai bên cầu Sài Gòn, trong đó nhiều người mang thảm trải lên các bãi cỏ và “đóng đô” từ khoảng 3 tiếng trước giao thừa. Đặc biệt là khu vực đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1), gần như không còn chỗ chen chân.

Đúng 12 giờ, pháo hoa rực sáng bầu trời trên sông Sài Gòn tại hai điểm bắn tầm cao. Sau 15 phút, người dân vỡ òa, vỗ tay tán thưởng màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới kết thúc.

Năm nay, gần tới giờ giao thừa tại đường hoa Phú Mỹ Hưng (quận 7) vẫn tấp nập, đông nghẹt người dân vui chơi thưởng thức các chương trình ca nhạc, chia sẻ các tấm hình và cùng dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới nhiều may mắn, thành công.


Người dân mưu sinh tối 30 Tết, tại góc đường Lê Thánh Tôn – Nguyễn Huệ (quận 1, Sài Gòn). (Hình: Tiền Phong)

Rất nhiều du khách nước ngoài hòa mình tronng dòng người xem pháo hoa giao thừa. Phần lớn tỏ ra thích thú với không khí Tết cổ truyền ở Việt Nam, nhiều người không bỏ lỡ cơ hội ghi lại khoảnh khắc này.

Một du khách ngoại quốc, Sue Radford (32 tuổi, quốc tịch Anh) thích thú nói với VNExpress: “Thật sôi động và ấn tượng. Lần đầu tiên tôi đến Sài Gòn và rất may mắn trùng thời điểm đón Tết cổ truyền của các bạn. Đây sẽ là chuyến du lịch đáng nhớ của tôi.”

Trong thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi, bên cạnh những gia đình đoàn viên, nhiều người nhập cư quyết định ở lại Sài Gòn mưu sinh, không về quê đón Tết cùng gia đình.

Anh Hòa (47 tuổi, quê Nam Định) vẫn đang ra sức chào mời và bán từng gói bắp xào cho du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1).

Gần đó, chị Mai (36 tuổi, quê Lâm Đồng) vẫn đang miệt mài bán từng gói xôi. “Mấy ngày Tết bán rất chạy nên thu nhập gấp đôi, gấp ba ngày bình thường,” chị Mai hào hứng chia sẻ.

Tại Đồng Nai, thời điểm giao thừa, bên cạnh điểm bắn pháo hoa chính tại sân vận động thì nhiều xóm ở thành phố Biên Hòa đồng loạt bắn pháo hoa tầm thấp trong khoảng 15 phút. Người dân trong xóm cùng nhau nô nức ra xem, hò reo mừng năm mới. Nhiều gia đình sau đó bày biện cúng giao thừa trước nhà.

Tại Cần Thơ, hàng ngàn người từ các hướng kéo về khu vực bến Ninh Kiều chờ giờ phút chuyển giao năm cũ và năm mới. Nhiều người bày biện ăn uống vui chơi tại khu vực này. “Chúng tôi đến đây xí chỗ trước để tận mắt xem pháo hoa với mong ước năm mới an lành, hạnh phúc,” bạn Tâm Thanh, ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, nói với báo Thanh Niên.

Ngay khi đồng hồ chuyển sang 0 giờ, hàng ngàn người đồng loạt ồ lên, cùng lúc với loạt pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Trong giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều đôi trẻ đã trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Các em nhỏ cha mẹ công kênh lên vai xem pháo hoa… “Năm mới chúc mọi nhà an lành, vạn sự như ý, đặc biệt là giữ gìn sức khỏe,” bà Ngô Thị Lan nói. (Tr.N)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT