Friday, April 19, 2024

Nguyễn Thiện Nhân lại ‘hứa hão’ bồi thường dân oan Thủ Thiêm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tại buổi “tiếp xúc cử tri” ở quận Tân Phú hôm 16 Tháng Năm, ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành Ủy Sài Gòn lại đưa ra lời hứa mới rằng “việc bồi thường cho người dân ở khu vực 4.3 hécta ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm “được thực hiện ngay Tháng Năm.”

Lời hứa hẹn mới nhất của Bí Thư Nhân được đưa ra dù Tháng Năm đã qua hơn nửa tháng.

“Hội Đồng Nhân Dân thành phố đã duyệt phương án, Thường Vụ Thành Ủy đã cho ý kiến nhưng do dịch bệnh và một số khó khăn về thủ tục nên chậm trễ. Thường Vụ đã chỉ đạo phải bắt đầu giao đất, giao nhà cho người dân ngay,” ông Nhân được báo VNExpress dẫn lời biện hộ cho việc chậm trễ bồi thường.

Còn theo báo Zing, ông Nhân nói với vẻ an ủi dân oan Thủ Thiêm rằng “người dân chưa hài lòng, tức là chúng ta [giới chức lãnh đạo] chưa làm tròn trách nhiệm.”

Để thêm phần thuyết phục công luận rằng vụ sai phạm quản lý đất đai ở Thủ Thiêm sẽ được “xử lý nghiêm minh”, ông Nhân còn hứa hẹn rằng đảng CSVN sắp công bố kết quả việc kỷ luật một dàn cựu lãnh đạo ở Sài Gòn như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thị Hồng, Vũ Hùng Việt…

Ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn. (Hình: Hữu Công/VnExpress)

Với đa số dân Sài Gòn, Bí Thư Nhân nay được coi là “trùm hứa hão,” nhất là trong các vụ khiếu kiện đất đai kéo dài hơn 20 năm như tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đến nay, nhiều Facebooker vẫn nhắc lời hứa “chắc như đinh đóng cột” của ông Nhân được tờ Người Lao Động dẫn lại hồi Tháng Mười Hai, 2018: “Vấn đề Thủ Thiêm sẽ được giải quyết dứt điểm trong năm 2019. Chưa bao giờ thời cơ giải quyết vấn đề Thủ Thiêm tốt hơn hiện nay [Tháng Mười Hai, 2018] vì đã có kết luận của Thanh Tra Chính Phủ. Sau kết luận của Thanh Tra, Thường Vụ Thành Ủy ở Sài Gòn đã họp 10 cuộc, qua đó khẳng định những thiếu sót và có kế hoạch giải quyết.”

Trong một diễn biến khác, các báo nhà nước hôm 11 Tháng Năm cho hay, Thanh Tra Chính Phủ “sẽ đối thoại với dân Thủ Thiêm vào cuối Tháng Năm hoặc đầu Tháng Sáu.”

Các buổi “đối thoại” này được hiểu là cuộc gặp trong hội trường giữa lãnh đạo Thành Ủy, Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn và một số người dân được sắp đặt để phát biểu bày tỏ sự tuyệt đối tin tưởng vào chính quyền, đồng thời ca ngợi sự tận tâm của giới chức lãnh đạo.

Hồi Tháng Hai, nhà báo Trương Châu Hữu Danh, thành viên trang “Báo Sạch” bình luận trên trang cá nhân: “Năm ngoái, ông Nhân nói với bà con Thủ Thiêm rằng ‘Tôi nói giọng Bắc nhưng là người miền Nam. Tôi không gạt bà con đâu’… Bà con Thủ Thiêm tuyệt vọng chờ, mà vẫn chưa được giải quyết. Đối thoại, thành phố cũng né. Việc Thủ Thiêm, là chuyện đại sự, không đời ông này thì đời ông khác giải quyết. Ông Nhân không làm xong thì sẽ có ông khác. Bà con khổ 20 năm rồi, thêm năm mười năm nữa không sao đâu.” (N.H.K) (kn)

MỚI CẬP NHẬT