SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau khi công an đăng thông báo kèm hình ảnh chụp rõ ràng từ camera an ninh, người đàn ông trong vụ nhặt bóp tiền để quên tại quán cà phê ở thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, mới chịu trả lại đồ.
Theo báo Zing hôm 26 Tháng Năm, trong sự việc xảy ra đêm 1 Tháng Tư, bà VTHN, 44 tuổi, ở phường Linh Tây, Thủ Đức, đi uống nước cùng bạn bè tại quán cà phê Koiland, ở phường Bình Thọ.

Khi ra về, bà để quên bóp tiền trên ghế ngồi. Một lát sau, bà quay lại quán tìm nhưng không thấy cái bóp được cho là đựng vàng, euro, đô la Mỹ và Úc, tiền đồng, tổng cộng khoảng 200 triệu đồng ($8,500).
Camera an ninh của quán ghi lại cảnh một bé gái khoảng 10 tuổi ngồi bàn bên cạnh là người đã nhặt cái bóp của bà N. Bé gái này vào quán cùng người cha và một em gái.
Bà N. sau đó báo công an. Do đây là vụ mất mát tài sản có giá trị, nhà chức trách thành phố Thủ Đức phát đi thông báo truy tìm người đàn ông kèm hình ảnh rõ mặt từ camera an ninh của quán cà phê.
“Nếu người nào cố tình chiếm dụng số tài sản trên sẽ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, quá trình điều tra có căn cứ thì cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật,” thông báo viết.
Chỉ sau vài giờ khi các báo ở Việt Nam đăng tin, chiều 25 Tháng Năm, tức gần hai tháng sau sự việc, người đàn ông được giấu danh tính, đã mang cái bóp vẫn còn tiền bên trong, đến nộp cho Công An thành phố Thủ Đức.

Báo VNExpress dẫn lời giải thích của người đàn ông, tự nhận là một kỹ sư xây dựng, rằng khi thấy chiếc bóp bị bỏ quên, ba cha con ông “ngồi chờ đến khuya, khi quán đóng cửa nhưng vẫn không có người báo đánh rơi nên ra về.”
Sau đó, ông “đi công tác xa nhà nên không để ý chiếc bóp mà con gái đang giữ.” Đến khi biết Công An thành phố Thủ Đức đang truy tìm, ông đã dắt con gái đến giao nộp tài sản.
Một giới chức Công An thành phố Thủ Đức cho biết sẽ làm rõ động cơ, mục đích của người đàn ông để kết luận ông này có dấu hiệu phạm tội hay không. (N.H.K) [qd]




































































