Saturday, April 20, 2024

Nhóm ‘giết người rồi đổ bê tông’ ở Bình Dương xin giảm án

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình, cựu nữ du học sinh Mỹ, người chủ mưu vụ “giết người rồi cho đổ bê tông giấu xác” ở Bình Dương cùng các đồng phạm đã làm đơn xin giảm án, tha tội chết.

Theo báo VNExpress ngày 5 Tháng Tám, Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bình Dương cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi) cùng mẹ là bà Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, trú quận Tân Phú, Sài Gòn) và hai đồng phạm là Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ Sài Gòn); Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê Tiền Giang), cho Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại Sài Gòn xử phúc thẩm do có kháng cáo.

Trong đó, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà, cựu du học sinh Mỹ bị kết tội chủ mưu, cầm đầu nhóm giết hai người đàn ông đồng môn rồi đổ bê tông thi thể để phi tang, xin giảm nhẹ án tử hình.

Hai bị cáo Hồng Hoa, Tâm Huyên kêu oan tội “Giết người” và “Không tố giác tội phạm,” kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù. Riêng Phương Thảo không kháng cáo, chấp nhận bản án 22 năm tù cho hai tội danh trên.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Thanh (49 tuổi), mẹ của nạn nhân Trần Chí Thành (28 tuổi, ngụ Sài Gòn) kháng cáo cho rằng “con bà chưa chết,” yêu cầu được làm rõ việc này.

Tại phiên xử sơ thẩm, bà Thanh cũng đề nghị toà không xử bốn bị cáo vì họ không giết con bà.

Bà Thanh nói con mình còn sống, các bị cáo khai giết Thành chỉ là khai man. Khi bà xem hình ảnh thi thể không thấy giống con trai mình. “Đầu con tôi không phải như vậy? Đầu con tôi vuông hơn, to ngang và dài hơn,” bà trình phản bác với Hội Đồng Xét Xử.

Theo bản án sơ thẩm của Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bình Dương hôm 3 Tháng Bảy, Báo Zing dẫn cáo trạng cho biết Thiên Hà đã tổ chức nhóm “tu luyện” với tám người, gồm Hà và ba bị cáo, hai ông Trần Trí Thành, Trần Đức Linh, cùng Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An. Trong đó, Hà là trưởng nhóm.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi đầu Tháng Bảy, 2020. (Hình: Bùi Yên/Pháp Luật Việt Nam)

Cả nhóm “tu luyện” ở nhiều nơi từ Khánh Hòa, Sài Gòn và rồi chuyển về thuê căn nhà ở khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Do thấy phương pháp tu luyện của Hà đặt ra phản khoa học nên Hạnh và Việt An đã bỏ trốn khỏi nhóm.

Sợ bị phát hiện, Tháng Mười, 2018, sáu người còn lại chuyển đến thuê căn nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, của ông Nguyễn Minh Vương để tiếp tục tu luyện.

Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2018, Hà lái xe hơi chở cả nhóm chuyển đến thuê một căn biệt thự tại khu du lịch ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, để ở và “tu luyện tịnh cốc” (nhịn ăn, uống trong 14 ngày).

Được khoảng 10 ngày, ông Linh kiệt sức không chịu nổi xin Hà cho dừng lại nhưng Hà không chấp thuận. Sau đó ông Linh bỏ trốn nhưng bị bắt lại, đánh chết.

Ba ngày sau, Hà chở cả nhóm cùng xác của ông Linh về lại nhà ông Vương. Tại đây, cả nhóm bỏ xác của ông Linh ngoài phòng khách và tiếp tục tu luyện. Khoảng hai ngày sau, thấy xác chết bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Lúc này Hà và ông Thành mới đi mua một thùng nhựa màu xanh có nắp đậy cao khoảng 1 mét và trà khô, keo, màng bọc thực phẩm, long não… để tẩm liệm xác chết rồi đổ bê tông đông cứng.

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà, chủ mưu vụ án tại phiên tòa sơ thẩm. (Hình: Phước Tuấn/VNExpress)

Trong lúc tịnh cốc, nhóm của Hà thấy ông Thành có nhiều biểu hiện bất thường như la hét, đập phá nên nghĩ người này đã bị “quỷ sa tăng” nhập, nếu cho ra ngoài sẽ làm hại mọi người. Thế là Hà phân công đồng bọn đi mua vật dụng về chế dụng cụ chích điện giết chết ông Thành, cho thi thể nạn nhân vào bồn nhựa loại 1,000 lít rồi trộn bê tông lấp đầy giấu xác.

Sau đó, cả nhóm chuyển đến một khách sạn ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tiếp tục tu luyện.

Ngày 15 Tháng Năm, 2019, ông Vương bán căn nhà cho người khác. Khi chủ mới dọn dẹp nhà đập hai khối bê tông để mang đi bỏ, thì phát giác hai thi thể người chết được giấu bên trong nên trình báo công an điều tra.

Sau khi biết vụ giấu xác bị phát hiện, tối 18 Tháng Năm, 2019, nhóm tu của Hà thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn định bỏ trốn thì bị công an bắt giữ. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT