Nhóm 6 người Việt, gồm 2 Việt kiều Mỹ, chết trong khách sạn ở Bangkok, nghi bị đầu độc

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Bộ Ngoại Giao Thái Lan xác nhận sáu người Việt gồm ba nam và ba nữ chết trong một khách sạn ở quận Lumphini, khu vực Pathum Wan, Bangkok, trong đó có hai người mang quốc tịch Mỹ.

Theo báo Bangkok Post, bốn người Việt Nam là Nguyen Thi Phuong Lan, 47 tuổi; Pham Hong Thanh, 49 tuổi; Tran Dinh Phu, 37 tuổi; và Nguyen Thi Phuong, 46 tuổi.

Hiện trường nơi phát hiện sáu thi thể người Việt chết ở Bangkok, Thái Lan, hôm 16 Tháng Bảy. (Hình: X/Itiipat TV/VNExpress)

Hai người Việt còn lại mang quốc tịch Mỹ là Chong Sherine, 56 tuổi, và Dang Hung Van, 55 tuổi.

Cảnh sát Thái Lan thông báo các cảnh sát viên phát hiện các thi thể trên tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Bangkok với 350 phòng ở quận Lumphini, khu vực Pathum Wan, sau khi nhận được cuộc gọi từ nhân viên khách sạn vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều 16 Tháng Bảy. Còn một người khác chưa rõ tung tích.

Thiếu Tướng Thiti Saengsawang, tư lệnh Cảnh Sát Bangkok, khẳng định tại hiện trường không có dấu vết ẩu đả. Cửa phòng nơi tìm thấy các thi thể để mở, vì là ngày trả phòng của nhóm khách này, hành lý đã được đóng gói, để ở gần cửa.

Giới chức phát hiện “chất đáng ngờ” dưới đáy ly trong phòng khách sạn và nhóm người dường như đã uống trà và cà phê trong phòng.

Hãng tin AFP dẫn lời một giới chức cảnh sát cấp cao cho biết quá trình điều tra đang tập trung vào nghi vấn các nạn nhân chết do “chất độc.” Tuy nhiên, phía cơ quan điều tra chưa kết luận nguyên nhân chính thức.

Cảnh sát đang kiểm tra camera an ninh và thẩm vấn nhân chứng để thu thập manh mối.

Một số trang tin Thái Lan ban đầu nói rằng đã xảy ra nổ súng. Tuy nhiên, cảnh sát bác bỏ thông tin này.

“Thủ tướng ra lệnh cho tất cả các cơ quan khẩn trương hành động để tránh ảnh hưởng đến ngành du lịch,” chính phủ Thái Lan ra tuyên bố.

Cảnh sát Thái Lan khám nghiệm hiện trường sự việc. (Hình: Matichon/Tuổi Trẻ)

Theo báo Matichon, khoảng 9 giờ 30 phút tối cùng ngày, ông Srettha Thavisin, thủ tướng Thái Lan, tổ chức họp báo ngay tại hiện trường. Ông cho biết sáu thi thể được cho là đã chết khoảng 24 giờ trước đó. Hiện trường không có dấu hiệu của xô xát, bạo lực.

Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành điều tra chi tiết và sẽ công bố thông tin đầy đủ sau khi có kết quả giảo nghiệm tử thi.

Du lịch là ngành mũi nhọn của Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh các lĩnh vực quan trọng khác của nền kinh tế nước này hồi phục chậm sau COVID-19.

Hơn 28 triệu du khách ngoại quốc tới Thái Lan vào năm ngoái và chi hơn $33.7 tỷ. Chính phủ Thái Lan dự báo nước này sẽ đón 35 triệu lượt khách nước ngoài vào năm nay nhờ thời gian lưu trú dài hơn và chính sách miễn thị thực cho công dân một số quốc gia.

Tuy nhiên, ngành du lịch Thái Lan gặp chấn động vào Tháng Mười, 2023, bởi vì vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Siam Paragon ở Bangkok, gần khách sạn Grand Hyatt Erawan, khiến hai người ngoại quốc thiệt mạng. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT