Thursday, April 25, 2024

Những ‘Hai Lúa’ ở Sóc Trăng nổi tiếng xây cầu từ thiện

SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Một nhóm nông dân chân chất, mộc mạc ở xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, vì thương quý đồng bào mình nên chỉ trong 3 năm đã dồn tâm sức, tiền bạc vận động xây dựng 47 cây cầu bê tông thay cầu khỉ.

Nói với báo Thanh Niên ngày 16 Tháng Tám, ông Nguyễn Văn Sáu Nhỏ (54 tuổi), xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, người khởi xướng phong trào xóa cầu khỉ, xây cầu bê tông thiện nguyện, cho biết: “Nhóm chúng tôi có 13 người ra đời từ năm 2015. Do Tân Long là xã vùng sâu vùng xa của tỉnh, sông rạch chằng chịt, người dân đi lại vô cùng khó khăn, nhất là các cháu học sinh phải đi học bằng ghe, xuồng, qua những cây cầu tạm bợ tiềm ẩn nhiều rủi ro, tai nạn chỉ mong có được cây cầu vững chãi để đi nên anh em mới chung tay làm.”

Theo ông Nhỏ, do gia cảnh kinh tế còn khó khăn nên những người trong nhóm ai cũng tranh thủ vừa làm ruộng, vừa vận động kinh phí và trực tiếp xây cầu. Tất cả đều làm việc không công, không đòi hỏi bất cứ một ưu đãi nào.

Cây cầu đầu tiên được nhóm xây dựng bắc qua kênh Sáu Hằng, ấp Long An, ngay tại xã, dài 28 mét, rộng 2 mét, kinh phí trên 70 triệu đồng. Ban đầu, để có tiền xây cầu, mỗi người trong nhóm tự nguyện đóng góp rồi vận động thêm tài trợ và người dân trong xóm. Khi có tiền, anh em tự đo đạc, thiết kế rồi tìm mua vật tư, dụng cụ “đồ nghề” để xây cầu.

Từ đó, tiền xây cầu mỗi người góp một ít, phần lớn còn lại là của các nhà hảo tâm. Còn công xây cầu chủ yếu là do nhóm thực hiện với sự hỗ trợ của người dân địa phương. Tuy làm từ thiện, nhưng trước khi làm, nhóm đều có đơn xin phép chính quyền địa phương, có bản vẽ thiết kế phù hợp với địa hình như độ thông thuyền, độ cao cầu, chiều dài, rộng… nhằm có chiếc cầu đảm bảo, không cản trở giao thông đường thủy của ghe tàu.

Ðến nay, sau 3 năm hoạt động, nhóm nông dân xây cầu từ thiện Tân Long đã vận động xây dựng được 47 cầu bê tông cho quanh vùng từ thị xã Ngã Năm đến các xã vùng xa của huyện Thạnh Trị, với kinh phí từ 70-100 triệu đồng/cầu.

Hiện nhóm đang tích cực xây dựng thêm 4 cây cầu ở xã Tân Long. “Mỗi khi cầu xây xong chúng tôi mừng lắm. Thấy bà con đi lại thuận tiện, các cháu học sinh chạy xe đi học dễ dàng, ai cũng vui, nhiều đêm về vui quá ngủ không được,” ông Nhỏ cho biết thêm. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Mưu sinh về đêm của người nghèo Sài Gòn”

MỚI CẬP NHẬT