Thursday, May 9, 2024

Nổ lớn thổi bay mái nhà ở Nghệ An, nam sinh bị nát tay

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Nam sinh viên bất tỉnh với nhiều thương tích sau tiếng nổ lớn làm tốc mái tôn, đổ tường. Tiếng nổ lớn khiến nhiều nhà cách mấy trăm mét vẫn bị rung lắc.

Theo báo Lao Động, khoảng 9 giờ sáng 5 Tháng Giêng, người dân địa phương nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà của ông Phạm Bá Hường, tại xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Khi chạy sang, mọi người tá hỏa phát hiện tại hiện trường, căn nhà cấp bốn khoảng 20 mét vuông lợp bằng tấm tôn bị tốc mái, các bức tường nứt toác, đồ đạc hư hỏng. Một ngôi nhà bên cạnh bị vỡ ngói.

Con trai ông Hường là anh Phạm Thanh Sơn (21 tuổi), sinh viên trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh, bị thương nặng, nằm quằn quại trên giường.

“Nạn nhân bị rách hết quần áo, nát bàn tay,” một nhân chứng nói với báo VNExpress.

Lúc xảy ra sự việc, anh Sơn ở nhà một mình. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã được chuyển ra Hà Nội để điều trị.

Theo báo Nghệ An, Sơn được cô thầy và bạn bè trong trường đánh giá là một sinh viên chăm học, vượt khó, hiền lành, hay giúp đỡ người khác. Ngoài việc học tập, Sơn còn tham gia trợ giảng tại một trung tâm tiếng Anh ở thành phố Vinh.

Khi còn học lớp 12, trường Trung Học Nghi Lộc 3, Sơn từng đoạt giải ba trong cuộc thi sáng tạo khoa học cấp tỉnh.

Phạm Thanh Sơn từng ba lần tham gia hiến máu tình nguyện. (Hình: Báo Nghệ An)

Theo đánh giá của mọi người, Sơn là người hiền lành, chăm chỉ, thường ăn chay và rất ngoan.

Báo Dân Trí cho biết, sáng 5 Tháng Giêng, vợ chồng ông Hường đi làm đồng, Sơn ở nhà học bài.

“Ở ngoài đồng, tôi nghe một tiếng ‘uỳnh.’ Cứ nghĩ người ta nổ mìn phục vụ làm đường phía sau nhà thôi. Tôi đạp xe chạy về, thấy trước nhà mình đông người, đồ đạc ngổn ngang, phòng thằng Sơn khói um lên, máu vương vãi. Nghĩ con có chuyện, chân tôi như khuỵu xuống…” người cha vẫn chưa hết bàng hoàng kể.

Ông cho hay gia đình ông không sử dụng bếp gas nên nguyên nhân nổ bình gas được loại trừ. “Nhà chỉ có mỗi mình cháu nên vợ chồng tôi bảo ban, răn dạy con cẩn thận lắm. Tính thằng Sơn thì tôi không nghĩ cháu dám làm gì liên quan đến pháo nổ,” ông nói.

Nhà sát đường, bản thân ông Hường cũng có một vài mâu thuẫn xã hội. Người cha này không loại trừ khả năng có người xấu ném vật liệu nổ vào nhà gây nổ khiến con trai ông bị thương. Tuy nhiên, ưu tiên trước mắt là cứu chữa cho con trai nên ông chưa làm đơn trình báo về những nghi ngờ này.

“Hai vợ chồng tôi để dành được 20 triệu đồng (khoảng $880) tiền mặt và 1.5 chỉ vàng chuẩn bị cho công việc. Sau vụ nổ, nhà hỏng, con gặp nạn, toàn bộ tiền, vàng cất trong rương cũng mất sạch, chỉ thấy mỗi cái nắp rương bị hất tung ra ngoài vườn. Toàn bộ chi phí chạy chữa cho Sơn đều nhờ anh em, bạn bè…” ông Hường nói với Dân Trí.

Hiện anh Sơn đã qua cơn nguy kịch và được chuyển từ Viện Bỏng Quốc Gia, sang khoa Hồi Sức Cấp Cứu, bệnh viện 103, Hà Nội. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, bỏng loét nặng từ đầu xuống tới đùi, các bác sĩ đã phải cắt bỏ bàn tay phải và cắt bỏ một ngón tay của bàn tay trái, tỉ lệ thương tật hơn 60%. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT