Thursday, April 18, 2024

Nông dân làng hoa ở Hà Nội phải nhổ bỏ hoa tươi vứt đầy đường

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dịch COVID-19 bùng phát ngay trước Tết Nguyên Đán, khiến hàng trăm ruộng hoa vụ Rằm Tháng Giêng và lễ hội đầu năm ở làng hoa Tây Tựu, lớn nhất miền Bắc rớt giá, ế ẩm phải cắt bỏ vứt đầy đường đi.

Làng hoa Tây Tựu ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được biết đến là một trong những vựa hoa lớn nhất miền Bắc Việt Nam, cung ứng hoa tươi cho các tỉnh, thành lân cận. Hằng năm sau dịp Tết Nguyên Đán, làng hoa này luôn tất bật cho việc cung cấp hoa tươi cúng Rằm Tháng Giêng và những lễ hội đầu năm mới.

Người dân xót xa vì hoa không bán được, đồng nghĩa với công sức trong sáu tháng “đổ sông đổ bể.” (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo báo Tiền Phong, hồi đầu Tháng Chạp, người dân làng hoa Tây Tựu còn rất vui vì hoa bán được giá và kỳ vọng sẽ có lãi lớn để đón một cái Tết ấm no. Thế nhưng gần một tháng qua, những gia đình trồng hoa ở đây như “ngồi trên đống lửa” do khó tiêu thụ, thương lái hủy hợp đồng lấy hàng.

Khác với khung cảnh nhộn nhịp thường thấy trong nhiều năm trước, những ngày này làng hoa Tây Tựu chìm trong cảnh đìu hiu, bởi nhiều vườn hoa bỏ hoang, hoặc hoa bị cắt bỏ vứt đầy ven đường.

Nói với báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, cho biết nguyên nhân do ảnh hưởng dịch COVID-19, một số tỉnh thực hiện cách ly xã hội, các lễ hội đầu năm bị hủy, nhu cầu mua hoa giảm mạnh dù hoa tươi, đẹp. Trong khi đó, do số gia đình trồng hoa rất lớn, kho lạnh không thể chứa hết, buộc nhiều người chở hoa ra chợ bán, song rất ít khách mua hoa mặc dù giá rất rẻ, khiến người trồng hoa Tây Tựu rơi vào cảnh lao đao.

Bà Trương Thị Mơ, một người trồng hoa lâu năm tại phường Tây Tựu, cho hay năm nay hoa rớt giá mạnh, trong đó hoa cúc vàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ruộng cúc nhà bà phải mất sáu tháng mới được thu hoạch, nhưng so với mức giá bán như hiện nay thì gia đình bà không lãi được đồng nào. Các loại hoa khác như hoa lys, thược dược… cũng vắng khách mua dù giá thành đã giảm 50%. Để khỏi tốn thêm chi phí, người dân trồng hoa cúc vàng phải nhổ bỏ, vứt thành từng đống ven con đường dẫn vào Tây Tựu.

Nói với báo Người Lao Động, anh Phương đang cắt bỏ hoa trong vườn nhà do không thể đem ra thị trường bán, cho biết: “Bằng giờ, mọi năm tôi đang tất bật cắt hoa để đưa đi bán nhưng năm nay phải cắt bỏ vì không bán được. Nhưng nếu để đánh thuốc chờ đến ngày thu hoạch, thì kinh phí vào nhiều mà bán lại rẻ nên tôi quyết định cắt bỏ.”

“Hoa rớt giá khiến tôi và tất cả người làm nghề trồng hoa điêu đứng chứ không riêng một nhà nào. Tất cả đều thua lỗ rất nhiều vì giá bán hoa không thu đủ tiền giống, chưa tính đến chi phí phân bón, thuốc trừ sâu, nhân công, điện thắp sáng,” anh Phương nói thêm.

Dọc con đường dẫn vào làng hoa Tây Tựu đầy hoa cúc bị vứt bỏ chất đống bên đường. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo ước tính của anh Phương, một sào hoa cúc năm ngoái của nhà anh thu về khoảng 30 triệu đồng ($1,306), thì năm nay chỉ thu được từ 5 đến 7 triệu đồng ($217 tới $304). Một bó hoa cúc ngày thường bán tối thiểu cũng được 100,000 đồng ($4.3), nhưng giờ bán 30,000 đồng ($1.3) cũng không ai mua.

Anh Hoàng Văn Thành, một thương lái ở tỉnh Nam Đinh, cho biết: “Hồi Tháng Mười Một Âm Lịch, tôi đặt mua ba sào hoa lys. Nhưng từ khi có thông báo giãn cách xã hội trở lại, tôi phải thương lượng lại với chủ vườn. Thật sự cả người bán và người mua đều ở thế kẹt.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT