Nuôi bò như ‘thú cưng’ ngay quận trung tâm ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một gia đình ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Sài Gòn, nuôi bò trong nhà như “thú cưng” gây mùi hôi khắp khu phố, nhưng nhiều năm qua giới hữu trách địa phương “bó tay” không thể xử lý do “thiếu quy định.”

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 28 Tháng Mười Một, một gia đình ở đường Nguyễn Quý Anh, khu phố 4, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, nuôi năm con bò như “thú cưng,” ngay trong khu dân cư đông đúc, xung quanh là trường học, ký túc xá, quán ăn dày đặc, bất chấp mùi hôi từ phân bò ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Nuôi bò trong nhà như “thú cưng,” gây mùi hôi khắp khu phố. (Hình: Tuổi Trẻ)

Bà NNT cho biết dù sống giữa lòng thành phố nhưng nhiều năm qua, người dân sống tại khu phố 4, phường Tân Sơn Nhì, phải liên tục ngửi mùi phân bò, ám ảnh nhất là vào mùa mưa.

Bất bình, người dân phản ảnh sự việc với chính quyền địa phương nhưng “đâu vẫn vào đấy.”

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Chánh, phó chủ tịch quận Tân Phú, nói rằng “lần đầu tiên mới nghe được chăn nuôi bò trong khu dân cư,” và đề nghị phường Tân Sơn Nhì dựa vào Luật Chăn Nuôi, phối hợp với các cơ quan liên quan “xử lý.”

Tuy nhiên, lãnh đạo phường Tân Sơn Nhì cho biết ba năm qua, mặc dù người dân liên tục phản ảnh sự việc và phường đã cùng với Chi Cục Thú Y, Đội Cảnh Sát Kinh Tế Môi Trường, Phòng Kinh Tế Quận Tân Phú xuống làm việc nhưng chỉ biết vận động gia đình nuôi bò đưa đàn bò ra khỏi khu dân cư, bởi “chưa có biện pháp cưỡng chế căn cơ” vì chưa có quy định về khu vực được phép chăn nuôi.

Theo lãnh đạo phường Tân Sơn Nhì, Luật Chăn Nuôi 2018 cấm các hành vi chăn nuôi trong khu vực “không được phép chăn nuôi” của thành phố. Tuy nhiên đến nay, Hội Đồng Nhân Dân ở Sài Gòn lại chưa ban hành quy định khu vực không được phép chăn nuôi, nên không chỉ phường Tân Sơn Nhì mà các địa phương khác đều “bó tay.”

Bị người dân phản ứng dữ dội, hôm 25 Tháng Mười Một vừa qua, phường Tân Sơn Nhì buộc phải tìm nơi mua bò và “quyết liệt đấu tranh” thì gia đình này mới đồng ý bán đàn bò, nhưng không chắc liệu tình trạng này có lại tái diễn hay không.

Khu vực gia đình ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, nuôi bò ngay trong khu dân cư đông đúc, xung quanh là trường học, ký túc xá, quán ăn. (Hình: Phương Nhi/Tuổi Trẻ)

Không chỉ ở quận Tân Phú, ở huyện Nhà Bè, một đàn bò hơn 30 con được chăn thả tại một bãi đất trống cạnh chung cư Sài Gòn Mới, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, cũng đang làm người dân bất bình. Đàn bò này được thả đi lại tự do trên đường, nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Trần Ngọc Minh, chủ tịch thị trấn Nhà Bè, cho biết lúc đầu các gia đình chỉ nuôi số lượng ít, nhưng sau nhiều năm đàn bò sinh sản hàng chục con như hiện nay.

“Địa phương đang tích cực vận động người dân sớm di dời đàn bò ra khỏi khu vực trên,” ông Minh nói cho qua chuyện. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT