Một phụ nữ ôm con trai 2 tuổi nhảy xuống sông Đồng Nai tự tử

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Một phụ nữ ôm con trai 2 tuổi nhảy xuống sông Đồng Nai tự tử. Bà mẹ được cứu sống tuy tình trạng nguy kịch, còn con trai thiệt mạng.

VietNamNet hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Chín nói công an huyện Tân Uyên đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một bà mẹ trẻ được mô tả là chị P.T.C. 25 tuổi, đã ôm con trai 2 tuổi đi bên bờ sông Đồng Nai, khu vực ấp Xóm Đèn – xã Tân Mỹ – “bất ngờ ôm con nhảy xuống sông.”

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đi tìm kiếm các nạn nhân của vụ tự tử trên sông Đồng Nai. (Hình: Vietnamnet)

Khi thấy sự việc xảy ra, “một số người dân gần đó nhảy xuống sông để cứu các nạn nhân. Sau ít phút, chị C. được đưa lên bờ trong tình trạng bất tỉnh, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Riêng bé trai 2 tuổi bị chìm xuống dòng nước. Đến trưa mới được lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy thi thể.”

Theo VietNamNet kể: “Một số hàng xóm của nạn nhân cho biết, đêm qua hai vợ chồng nạn nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã với nhau. Đến sáng nay, họ nhìn thấy chị C. ôm con đi lại gần sông với nhiều dấu hiệu bất thường, sau đó thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.”

Tin tức các vụ tự tử thấy báo chí tại Việt Nam không mấy ngày không có. Mỗi người một hoàn cảnh, một trường hợp khác nhau khiến người ta đi tìm cái chết.

Hai ngày trước, tức buổi tối ngày 17 Tháng Chín “người dân sống tại Block B một chung cư ở góc đường số 1 (phường Phước Long B, quận 9 Sài Gòn) nghe tiếng động mạnh. Liền đó, họ đi kiểm tra thì phát hiện một cô gái nằm bất động dưới đất. Cô gái được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.”

Gần nửa đêm 9 Tháng Chín, 2020, “người dân sống tại khu chung cư cao cấp trên đường Kim Mã, quận Ba Đình Hà Nội hốt hoảng khi chứng kiến hai người rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong… Một nhân viên bảo vệ cạnh hiện trường cho biết, khi đang làm việc trong ca trực anh nghe một tiếng động lớn phát ra tại khu vực sảnh chung cư bên cạnh. Khi chạy lại, nam bảo vệ thấy có hai người đang nằm dưới sảnh trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn.”

Trước đó, hôm 24 Tháng Tám “một thanh niên bỏ lại xe SH trên cầu Vĩnh Thịnh rồi nhảy xuống sông Hồng đoạn qua thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tự tử.”

Dân chúng hiếu kỳ tụ tập trên cầu Bình Lợi, nơi người đàn ông nhảy xuống sông tự tử. (Hình: VietNamNet)

Trước đó nữa, hôm 5 Tháng Tám, một người đàn ông đi xe máy đến cầu Bình Lợi, bỏ lại xe rồi bất ngờ nhảy xuống sông Sài Gòn mất tích. Sau đó, “Có mặt tại hiện trường, mẹ nạn nhân cho hay, chiều nay ông S. đi khám bệnh và đang trên đường về thì xảy ra sự việc.”

Không có một thống kê nào về tổng số người chết do tự tử tại Việt Nam. Tuy nhiên, hồi Tháng Tư, 2016, VietNamNet dẫn báo cáo của Bác Sĩ Cao Tiến Đức – Chủ nhiệm Khoa Tâm Thần, bệnh viện Quân Y 103, cho hay, một năm số người tự tử do trầm cảm ở Việt Nam giữa khoảng 36,000 đến 40,000 người.

Theo Bác Sĩ Đức, có khoảng 30% dân số bị rối loạn tâm thần, trong đó trầm cảm chiếm tới 15-25%.

Hầu hết trường hợp tự tử đều do rối loạn tâm thần, trong đó 75% trầm cảm, 22% nghiện rượu, nghiện ma túy, cờ bạc, chỉ 3% còn lại do tâm thần phân liệt, động kinh. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT