HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ở tuổi 86, ông Cao Nhất Linh vẫn ngày ngày đạp xe đến trường để hoàn tất chương trình cử nhân Luật của Đại học Đông Đô, bất kể nắng mưa, theo VNExpress.
Theo lời ông Linh, suốt thời thanh niên và trung niên cụ phải làm việc, đến già mới có thời gian rảnh, nhưng suốt cuộc đời, tấm bằng đại học vẫn là mơ ước lớn lao nhất của ông. Năm 2015, ông thi vào Đại học Luật Hà Nội, chỉ còn thiếu một điểm là được nhận vào. Không nản chí, cụ tiếp tục ghi danh vào Đại Học Đông Đô, vì theo ông, “trường này không nhận thì mình vào trường khác, miễn làm sao phải có tấm bằng đại học.”
Theo VNExpress, năm nay đã là năm thứ hai ông Cao Nhất Linh theo học ở Đông Đô. Giảng viên Nguyễn Thanh Hải cho biết, ngược với sự lo ngại của cô, các môn học như Luật gia đình, luật đất đai, cụ có thành tích khá tốt, đặc biệt môn xây dựng văn bản pháp luật, cụ được đánh giá cao nhất lớp, dù không biết dùng vi tính, phải làm bài bằng bút viết tay.
“Học là để nâng cao trí tuệ, tri thức, hiểu biết và nhân cách của mình trước cuộc sống.” Câu nói đó của ông cụ 86 tuổi đã tóm gọn toàn bộ chặng đường đại học của cụ. (T.Huy)
Đại học Columbia University thông báo rằng nhà trường sẽ thay thế lễ tốt nghiệp…
Hôm Thứ Hai, 6 Tháng Năm, Nga cho biết các lực lượng của họ sẽ…
Chi phí thay thế bình điện EV vẫn còn cao, nên nhiều nhà sản xuất…
Nhà chức trách xác định thi thể tìm thấy là của ba người chơi lướt…
Kẻ trộm nhắm vào dây đồng ở bất cứ chỗ nào tìm được, thường làm…
Thị trường nhà ở Mỹ vốn là một chỉ báo quan trọng về sức khỏe…
This website uses cookies.