QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Công An Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chỉ “nhắc nhở, răn đe” sau khi làm việc với ông chồng ở thôn Đông An Vĩnh đã đánh, đạp vào mặt vợ đến “thừa sống thiếu chết” chỉ vì ăn một con cá, mặc cho vợ quỳ lạy van xin thảm thiết.
Báo Dân Trí hôm 26 Tháng Tám dẫn lời bà Phạm Thị Hương, chủ tịch huyện Lý Sơn, cho biết công an đã mời ông LVC, người đánh vợ trong clip “ăn hết cá” lan truyền trên mạng xã hội đến làm việc.

Theo bà Hương, khi làm việc với công an, bà NTP, vợ của ông C. cho biết đây là lần đầu tiên bị chồng đánh. Mặt khác, lúc đó ông C. có uống rượu nên không làm chủ được bản thân. Do đó bà P. xin không xử phạt chồng mình.
“Cả hàng xóm cũng cho biết đây là lần đầu tiên ông C. có hành vi đánh vợ. Người vợ cũng xin tha cho chồng. Do đó, ông C. chỉ bị nhắc nhở, răn đe. Nếu ông C. tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm,” bà Hương nói.
Trước đó hôm 20 Tháng Tám, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh người vợ bị chồng đánh đạp dã man.
Ông chồng dùng tay, chân, chổi đánh liên tiếp vào người vợ. Dù người phụ nữ quỳ lạy, van xin nhưng người chồng vẫn không tha.
Thông tin đi kèm clip lan truyền trên mạng còn cho biết, do người vợ ăn hết một con cá trao tráo mà không để phần cho chồng nên bị đánh.
Hàng xóm nghe sự việc liền chạy đến can ngăn. Lúc này, người vợ phân trần cho biết khi chiều bà đi chợ mua ba con cá trao tráo về kho, bà ăn một con còn lại hai con để lại cho người chồng.
“Có ba con, tôi ăn một con còn hai con để ông ăn, nhưng ông lại không thích điều này nên đã đánh tôi,” bà P. nói.
Lúc này, người chồng quát tháo, đuổi hàng xóm ra về rồi tiếp tục chửi bới, đập điện thoại của vợ. Quá hoảng sợ, người vợ lén trốn ra khỏi nhà rồi sang hàng xóm cầu cứu.
Theo báo Thanh Niên, sau khi clip được đăng trên mạng xã hội, rất nhiều người phẫn nộ trước hành vi của ông C.
Cô TTTL, ở thôn Đông An Vĩnh, cho biết cô ở gần nhà của vợ chồng ông C và bà P. Tuy vợ chồng ông C. đã lớn tuổi nhưng ông C. “tính khí rất thất thường.”

“Vì ăn con cá mà bà P. bị ông C. đánh dã man như vậy là không thể chấp nhận được. Là một phụ nữ, tôi không đồng tình với hành động của ông C. Ông ấy cư xử như vậy là thiếu văn hóa,” cô L. bất bình nói với báo Thanh Niên.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, chủ tịch Hội Phụ Nữ Huyện Lý Sơn, chỉ nói chung chung cho qua chuyện: “Sự việc xảy ra không ai mong muốn, nhưng mỗi chị em phụ nữ hãy tự bảo vệ bản thân mình, đồng thời phải lên tiếng trước những cái sai, cái xấu. Trước đó, Hội Phụ Nữ Huyện Lý Sơn cũng thường xuyên tuyên truyền Luật Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình và Luật Bình Đẳng Giới đến với các chi hội thôn, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bạo lực gia đình.” (Tr.N) [kn]

















































































