Ông Sài Gòn đánh công an để ‘giải cứu’ anh trai say rượu lái xe

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Thấy anh trai bị cảnh sát giao thông sắp xử phạt vì say rượu lái xe, một ông ở phường Bình Phú, Sài Gòn, cầm ghế nhựa tấn công cán bộ để tạo điều kiện cho anh mình lấy xe gắn máy bỏ trốn.

Hôm 12 Tháng Năm, Công An Phường Bình Phú đã bắt giữ nghi can Nguyễn Minh Thành, 44 tuổi, để điều tra về tội “chống người thi hành công vụ.”

Nghi can Nguyễn Minh Thành tại cơ quan điều tra. (Hình: VnExpress)

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn điều tra cho hay, tối 9 Tháng Năm, tổ công tác Đội Cảnh Sát Giao Thông Chợ Lớn chặn xe cộ qua lại ở giao lộ Võ Văn Kiệt-An Dương Vương, Sài Gòn, để kiểm tra nồng độ cồn thì phát hiện ông Đặng Văn Hoàng, 59 tuổi, ở phường Bình Phú, chạy xe gắn máy có biểu hiện say xỉn nên yêu cầu dừng xe.

Kết quả đo cho thấy, nồng độ cồn trong hơi thở của ông Hoàng lên đến 0.937 mg/l khí thở.

Khi cán bộ cảnh sát giao thông đang lập biên bản, nghi can Nguyễn Minh Thành, em trai ông Hoàng, đến xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Bực tức, người này sau đó đã dùng hai ghế nhựa tấn công cảnh sát nhằm cản trở việc xử lý và tạo cơ hội cho ông Hoàng lấy gắn máy xe bỏ chạy vào hẻm trên đường An Dương Vương. Toàn bộ sự việc được người dân gần đó quay lại.

Đoạn video clip ghi lại cảnh ông Thành tấn công cảnh sát giao thông. (Hình: Tuổi Trẻ)

Sau khi video clip lan truyền, Đội Cảnh Sát Giao Thông Chợ Lớn cho xác minh, mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại đây, ông Đặng Văn Hoàng thừa nhận đã uống rượu khi chạy xe. Công an lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe theo quy định.

Riêng nghi can Nguyễn Minh Thành khai, trong lúc nôn nóng đã dùng ghế nhựa tấn công lực lượng cảnh sát giao thông với mục đích giúp anh trai lấy xe bỏ trốn. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT