SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Sau khi nhậu, ông ở xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, nhớ lại chuyện mấy tháng trước bị các con, trong đó có con dâu đến chòi giữ tôm đánh ghen “ngăn cản yêu đương” nên tức giận gây án.
Báo Thanh Niên hôm 31 Tháng Bảy dẫn tin từ Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Sóc Trăng cho biết đã bắt giữ nghi can Huỳnh Văn Lệ, 66 tuổi, ở xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, để điều tra về tội “giết người.”

Trước đó, vào khoảng 5 giờ chiều 30 Tháng Bảy, sau khi nhậu xong, ông Lệ lấy dao phát cỏ đi từ chòi giữ tôm ở xã Lai Hòa về nhà để tìm vợ chồng con trai “chém cho hả giận.”
Khi vào nhà, thấy con dâu là bà VTH, 46 tuổi, từ bên ngoài đi vào, ông Lệ cầm dao chém một nhát vào cổ bà H.
Nghe tiếng la hét, người dân xung quanh chạy đến xem thì thấy bà H. đã chết trên vũng máu ở nhà sau.
Sau khi sát hại con dâu, nghi can Lệ bỏ trốn khỏi hiện trường, chui vào khu vực nhiều cây cối cách đó vài trăm mét nhưng đã bị công an tìm thấy bắt giữ.
Khai với công an, nghi can Lệ cho biết mình có yêu đương và sống với một phụ nữ tại chòi giữ tôm ở xã Lai Hòa. Tuy nhiên, khoảng tám tháng trước, con ruột là ông HVA, 45 tuổi, và con dâu là bà H. đến chòi ngăn cản mối quan hệ tình cảm của hai người. Nay nhớ lại chuyện cũ nên ông ra tay gây án.
Theo một lãnh đạo địa phương, nghi can Lệ và vợ lục đục từ lâu, hiện vợ ông này đã về tỉnh Bạc Liêu sinh sống. Thời điểm xảy ra sự việc, chỉ có nạn nhân ở nhà.
Liên quan đến việc giết người vì tình, chiều 31 Tháng Bảy, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Võ Thị Ngọc Diễm, 46 tuổi, ở phường 2, thành phố Sa Đéc, để điều tra về tội “giết người.”
Báo Dân Trí dẫn kết quả điều tra cho hay vợ chồng bà Diễm và ông VNT, 48 tuổi, ở xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, thường xuyên mâu thuẫn nên hai năm trước đã ly hôn, nhưng vẫn sống chung trong căn nhà ở phường 2 thành phố Sa Đéc.

Tối 28 Tháng Bảy, bà Diễm và ông T. cùng đi nhậu. Về đến nhà, bà Diễm cho rằng ông T. lo cho người phụ nữ khác bên ngoài nên tức giận, ghen tuông và cả hai lại xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.
Trong lúc bực tức, bà Diễm đã cầm dao đâm vào ngực ông T., khiến nạn nhân mất nhiều máu dẫn đến thiệt mạng.
Sau khi giết chồng cũ, bị can Diễm đến Công An Phường 2 đầu thú và nhận tội. (Tr.N) [qd]

















































































