Phó chủ tịch xã ở Hà Tĩnh cho người đập huyệt mộ của dân

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Một gia đình ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, được Ban Quản Lý Nghĩa Trang đồng ý cho xây huyệt mộ chuẩn bị hậu sự cho người thân sắp chết. Khi huyệt mộ xây gần xong, phó chủ tịch xã cho người đến đập phá.

Sáng 29 Tháng Năm, nói với báo Zing, ông Nguyễn Duy Sơn, chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Huyện Ủy Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đang xác minh việc ông Từ Đức Bé, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Thạch Kim, bị tố cáo thuê người đập, lấp huyệt mộ người dân.

“Anh Bé thừa nhận có việc phá, lấp huyện mộ người dân trong bản tường trình. Còn anh có phải là người trực tiếp hay thuê người đến đập phá hay không, thì Ủy Ban Kiểm Tra huyện đang làm rõ. Nếu xác định vi phạm của cán bộ sẽ xử lý nghiêm,” ông Sơn nói.

Theo đơn tố cáo của bà Trần Thị Vân (63 tuổi, ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) chồng bà là ông Nguyễn Hữu Thọ (66 tuổi) được bác sĩ tiên lượng xấu sau thời gian dài bệnh nặng, nên gia đình đã liên hệ với Ban Quản Lý Nghĩa Trang Lộc Hà xin đất xây huyệt mộ chuẩn bị trước hậu sự.

Ngày 29 Tháng Tư, gia đình bà Vân thuê đội thợ chuyên xây mộ của Nghĩa Trang Lộc Hà xây trước phần huyệt mộ.

Tuy nhiên đến sáng hôm sau, ông Từ Đức Bé thuê hai phụ nữ đến đập phá và ra lệnh san lấp lại. Phát giác sự việc, gia đình bà Vân chạy đến ngăn cản, van xin nhưng ông Bé nhất quyết ra tay.

“Gia đình tôi trình bày lý do thế nào ông Bé cũng không nghe, vẫn chỉ đạo hai phụ nữ kia tiếp tục phá lấp huyệt mộ. Sau khi phá xong, ông Bé đã trả tiền cho họ ra về,” bà Vân kể.

Ông Nguyễn Khắc Vỹ, quản trang Nghĩa Trang Lộc Hà, cho biết gia đình bà Vân xin xây huyệt mộ và phía quản trang thống nhất cho đặt một dằm huyệt. “Khi mới xây được phần thô thì chúng tôi yêu cầu dừng lại vì phần huyệt có lấn hành lang cây xanh. Quản trang đã thông báo cho gia đình bà Vân lên chuyển phần huyệt mộ sang vị trí khác nhưng chồng bà đang rất yếu nên họ chưa lên được. Đến hôm sau thì xảy ra sự việc trên,” ông Vỹ nói.

Ông Vỹ cho biết thêm “phần huyệt mộ đang xây dở của gia đình bà Vân gần phần mộ của người thân ông Bé.”

Bà Trần Thị Vân tố phó chủ tịch xã thuê người đập phá huyệt mộ. (Hình: Phạm Trường/Zing)

Nói với báo Dân Trí, ông Bé thừa nhận đã đưa 200,000 đồng ($8.59) cho hai người phụ nữ đến phá lấp huyệt mộ của gia đình bà Vân. Song, ông Bé cho rằng mình chỉ là “người bị lôi kéo vào sự việc, còn ai là người trực tiếp thì sẽ có các cơ quan xác minh.”

Thế nhưng, bà Vân cho biết sau khi báo chí đưa tin, ông Bé đã xuống gặp gia đình “xin khắc phục,” đồng thời mong gia đình rút đơn kiện. Tuy nhiên, bà Vân cho rằng với tư cách là một cán bộ xã, việc làm của ông Bé rất khó để chấp nhận.

“Lúc xảy ra sự việc, ông Bé vẫn khẳng định việc làm của mình là đúng. Giờ gia đình chỉ mong các cơ quan hữu trách làm rõ và xử lý theo quy định,” bà Vân nói.

Ông Trần Đình Hưng, chủ tịch xã Thạch Kim, cho biết Nghĩa Trang Lộc Hà dành cho người dân ba xã Thịnh Lộc, Thạch Bằng và Thạch Kim thuộc quyền quản lý của huyện Lộc Hà. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT