QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Chính quyền tỉnh Quảng Ninh vội vã bác cáo buộc “thổi giá trăm ngàn đô” khi mua máy xét nghiệm COVID-19 sau khi báo Tuổi Trẻ đăng một đoạn tin ngắn.
Hôm 24 Tháng Tư, Cổng Thông Tin Điện Tử tỉnh Quảng Ninh tường thuật rằng, đến nay tỉnh này chưa trả tiền mua máy xét nghiệm RT-PCR tự động cho nhà cung cấp.
“Dù chưa có giá nhập khẩu chính thức, song thông tin ban đầu của nhà cung cấp đưa ra, giá của bộ thiết bị này, gồm máy xét nghiệm và bộ tách chiết mẫu, đều thấp hơn khoảng 2 tỷ đồng ($84,874) so với mức giá 7 tỷ đồng ($297,059) mà Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) thành phố Hà Nội đã mua sắm,” trang web viết.
Trước đó, báo Tuổi Trẻ ngày 23 Tháng Tư dẫn lời ông Nguyễn Trọng Diện, giám đốc Sở Y Tế tỉnh Quảng Ninh, cho biết tỉnh này cũng mua cùng hệ thống thiết bị với CDC Hà Nội, với giá là 5.2 tỷ đồng ($220,672). Con số này tuy có vẻ “rẻ” hơn mức CDC Hà Nội mua nhưng so ra vẫn “đắt” hơn $100,000 với giá mà báo nhà nước khảo sát trên thị trường vật tư y tế.
Báo Tuổi Trẻ khẳng định giá thiết bị xét nghiệm COVID-19 nhập về đến cảng Việt Nam chỉ xoay quanh mức 2.3 tỷ đồng ($97,605), nếu tính cả chi phí bảo hành bảo trì trọn đời mới lên tới 3 tỷ đồng ($127,311). Một bệnh viện tư nhân ở Hà Nội được ghi nhận mua thiết bị xét nghiệm tương tự với giá 3.5 tỷ đồng ($148,529) thời gian gần đây.

Trước sự nghi ngờ của công luận, Sở Y Tế tỉnh Quảng Ninh khẳng định việc mua máy xét nghiệm “được thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy trình,” đồng thời nói thêm rằng máy xét nghiệm mà họ mua “phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện việc ngăn chặn dịch ngay từ giai đoạn đầu.”
Giới chức y tế Quảng Ninh dẫn giải “thành quả” nhờ việc mua máy xét nghiệm là bảy ca dương tính với COVID-19 ở tỉnh này “đều được khoanh vùng, điều trị kịp thời, không lây nhiễm thứ phát và Quảng Ninh không hình thành ổ dịch từ những bệnh nhân đó.” Hiện cả bảy người được công bố là “chữa khỏi COVID-19.”
Liên quan đến tiền lệ giới chức “thổi giá” các thiết bị, vật tư y tế tại Việt Nam, bà Vũ Kim Hạnh, cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, bình luận trên trang cá nhân: “Ăn mà dính là vì không biết cách ăn. Phải biết điều mới có ăn. Cũng tội, chẳng qua số tiền đối với viên chức thường cũng là lớn, 7 tỷ đồng ít gì. Mà đang chống giặc, cần nhanh, cần quyết đoán. Mới quá, có lẽ lâu nay chỉ loanh quanh lăng quăng, bọ gậy, giờ thấy mấy tỷ nên không bỏ qua ‘cơ hội.’ Thế này nhé. Phải chia nhỏ cho nhiều công ty, gom chỉ một công ty chết chắc. Kê khống. Cài cắm. Chênh lệch. Chia chác cho khéo. Hư cấu các khoản chi, thiếu gì, thuê nhà, lãi ngân hàng, công tác phí xa, thù lao chuyên gia, lương nhân sự bán thời gian, mênh mông món để khai…” (N.H.K) [qd]















































































