‘Rác chất thành đống’ ở trung tâm Hà Nội trong lúc Nguyễn Đức Chung ‘đau đầu’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau nhiều ngày người dân căng lều bạt ngăn xe rác vào “Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Nam Sơn,” rác thải tại các quận nội thành Hà Nội chất đống tại nhiều con đường, theo báo Zing hôm 16 Tháng Bảy.

Báo này cũng cho biết rằng do trời nắng nóng, hàng trăm tấn rác bị phân hủy nhanh chóng, bốc mùi nồng nặc khiến những người đi đường dù đeo khẩu trang vẫn phải lấy tay che mũi.

Một người dân sống trên phố Kim Mã được báo Zing dẫn lời: “Thối lắm, thối từ sáng sớm tới đêm khuya, từ trong nhà ra ngoài ngõ. Tôi mong chính quyền sớm xử lý tình trạng ứ rác tại khu dân cư để người dân ổn định cuộc sống sinh hoạt.”

Vụ người dân ở xã Nam Sơn và xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn ngăn cản xe chở rác ra vào bãi rác Nam Sơn được cho là vì họ chưa nhận được tiền đền bù giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường. Trước đó, giới chức lãnh đạo Hà Nội hứa hẹn hết quý II năm 2020 sẽ đền bù xong để người dân sống gần bãi rác này di tản.

Trong khi đó, báo điện tử của Đài Truyền Hình Việt Nam cho hay, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội nói rằng đêm 15 Tháng Bảy “cố gắng chở hết số rác tồn đọng trong nội thành.”

“Thành phố cũng đã đưa ra rất nhiều các giải pháp, tất cả những khúc mắc trong vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, đất tái định cư đều đã được thành phố giải quyết các yêu cầu. Do hai tháng nay, các công ty xử lý nước thải ở đây dừng hoạt động để chờ công tác đấu thầu. Chính vì vậy, nước rỉ rác bị dâng cao lên, mùi hôi thối nó bốc thì người dân lại ra chặn, kiến nghị vấn đề này,” trang web VTV.vn dẫn lời Chủ Tịch Chung.

Trên mạng xã hội, có ý kiến cho rằng ông Chung không còn tâm trí nào lo vụ rác rến, vì ông đang “đau đầu” trước vụ hai thuộc cấp, ông Nguyễn Anh Ngọc (nhân viên phòng thư ký biên tập, tổ giúp việc) và ông Nguyễn Hoàng Trung (tài xế riêng) vừa bị khám xét nhà, nơi làm việc vào ba ngày trước. Cả ông Ngọc và ông Trung đều bị cáo buộc hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo Điều 337 Bộ Luật Hình Sự CSVN năm 2015.

Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội. (Hình: Trần Thường/VietNamNet)

Cùng với việc trước đó, Bộ Công An CSVN bắt giam ông Bùi Quốc Việt, anh trai Bùi Quang Huy, ông chủ công ty Nhật Cường, ông Chung được suy đoán rằng trong tình trạng “long thể bất an.”

Từ một năm nay, một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Nhật Cường Mobile là một trong các “sân sau” của ông Chung “con.” Công luận càng có cơ sở tin vào suy đoán này vì Nhật Cường Software, một trong các công ty con của công ty Nhật Cường, được chính quyền Hà Nội “ưu ái” giao xây dựng, quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến của thành phố này.

“Kết quả điều tra đến nay xác định công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên các nguồn tiền bất hợp pháp. Vì vậy, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các vật chứng theo quy đnh của pháp luật,” theo báo Tuổi Trẻ.

Hành động này của Bộ Công An CSVN được cho là “chiếu bí” ông Chung vì ông phải ra mặt “chỉ đạo” với tư cách người đứng đầu thành phố Hà Nội. (N.H.K)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT