Roberto De Castro là bác sĩ chuyên khoa tiết niệu nhi ở Ý. Năm nào ông cũng tới Việt Nam để thực hiện các ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ có khiếm khuyết về bộ phận sinh dục.
Theo báo chí Việt Nam, Bác Sĩ De Castro đến Việt Nam sau khi tham gia chữa trị cho bé Thiện Nhân.
Năm 2006, dư luận Việt Nam rúng động trước sự kiện một đứa trẻ bị vứt vào bụi rậm sau khi ra đời. Người ta tìm thấy bé vẫn còn thoi thóp thở sau ba ngày bị kiến bu, bị chó gặm mất chân phải và bộ phận sinh dục. Một số nhà sư ở Quảng Nam đã đem bé về nuôi và đặt tên cho bé là Thiện Nhân. Sau đó cô Trần Mai Anh, biên tập viên một tạp chí du lịch ở Hà Nội đã xin nhận bé Thiện Nhân làm con nuôi. Bé Thiện Nhân đã được một số tổ chức nhân đạo giúp đỡ đưa ra ngoại quốc, tái tạo bộ phận sinh dục.
Từ khi biết bé Thiện Nhân và biết thêm tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều đứa trẻ bất hạnh có khiếm khuyết về bộ phận sinh dục nhưng không được điều trị, Bác Sĩ De Castro bắt đầu sắp xếp đến Việt Nam mỗi năm hai lần để thực hiện các ca mổ miễn phí cho các em. Những chuyến đi như thế kéo dài suốt từ năm 2011 đến nay.
Cũng kể từ đó, báo chí Việt Nam đã viết khá nhiều cả về Bác Sĩ De Castro lẫn chương trình Tái Tạo Bộ Phận Sinh Dục – tập hợp các tình nguyện viên tiếp nhận hồ sơ, sắp xếp lịch khám, lịch trình phẫu thuật, tiếp nhận và phân bổ tài trợ của các nhà hảo tâm để thực hiện các ca mổ dành cho những đứa trẻ bất hạnh vừa vì bệnh tật, vừa vì quá nghèo, và phiên dịch cho các bác sĩ ngoại quốc.
Theo báo chí Việt Nam, chương trình tái tạo bộ phận sinh dục tồn tại suốt sáu năm vừa qua nhờ cả những người như Bác Sĩ De Castro, các tình nguyện viên lẫn đóng góp của nhiều giới, có người giúp tiền, có người giúp chuyện ăn, ở, đi lại ở Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn.
Trong cuộc trò chuyện mới nhất với báo giới Việt Nam, Bác Sĩ De Castro nói với Đẹp Online rằng, ông là một người may mắn vì được làm những việc mình thích và được gia đình ủng hộ. Tuy nhiên vì đã lớn tuổi, ông biết mình không thể kéo dài việc trao hy vọng, mang lại cơ hội sống lành lặn cho những đứa trẻ mắc khiếm khuyết về bộ phận sinh dục ở Việt Nam. Ông cần những người kế tục và “đã có vài người đang ở trong phòng bên cạnh.”
Cho đến giờ, ngoài những bác sĩ, y tá là tình nguyện viên người Việt, tham gia vào chương trình Tái Tạo Bộ Phận Sinh Dục còn có một số bác sĩ Ý và một bác sĩ Mỹ.
Bác Sĩ De Castro không rành tiếng Việt nhưng ông có thể nói rất rõ ràng câu: “Chào, không sao đâu!” với những đứa trẻ mà bộ phận sinh dục không rõ ràng là nam hay nữ, bị lộ bàng quang,… Có những ngày phải khám đến 60 đứa trẻ, có những ca mổ kéo dài hàng chục giờ, có những đứa trẻ phải phẫu thuật vài lần nhưng Bác Sĩ De Castro bảo rằng ông đang thực hiện công việc mà định mệnh trao phó.
Mời độc giả xem phóng sự: Người già tha hương bán vé số tại Sài Gòn
Nhiều bác sĩ chuyên khoa tiết niệu của Việt Nam xác nhận, trước kia, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc tái tạo bộ phận sinh dục nhưng qua những ca phẫu thuật của Bác Sĩ De Castro, họ có cơ hội học hỏi để thực hiện.
De Castro luôn luôn chủ động đề nghị tổ chức các hội thảo để trình bày, trình diễn kỹ thuật tái tạo bộ phận sinh dục vì ông mong các bác sĩ Việt Nam có thể tiếp tục cùng ông cứu thêm nhiều cuộc đời. (G.Đ)




















































































































