HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc ngày tổ chức Hội Nghị 15 và Đại Hội 13 đang đến gần, báo Nhân Dân xuất bản cuốn “Tầm Nhìn Chiến Lược Và Ý Chí Vươn Lên Của Dân Tộc” có ba bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN.
Ông Thuận Hữu, tổng biên tập báo Nhân Dân, được báo này dẫn lời rằng ba bài của ông Trọng in trong sách “được các tầng lớp nhân dân ở mọi miền đất nước hào hứng đón nhận với sự quan tâm đặc biệt bằng tình cảm kính trọng và niềm tin tưởng tuyệt đối.”

Ngoài bài của ông Trọng, cuốn sách nêu trên còn in kèm bài viết của các tác giả “chung tiếng nói đồng thuận với tổng bí thư, chủ tịch nước.”
Dịp này, bản tin của báo VTC News dẫn phát ngôn của ông Thuận Hữu ca tụng ông Trọng “có tâm, có tầm, có lối sống giản dị, hết mình vì đảng, vì lợi ích của dân tộc, gần gũi nhân dân, được nhân dân quý mến, tin yêu.”
Đáng lưu ý, không rõ lý do gì mà ông Trọng không xuất hiện tại lễ ra mắt cuốn sách.
Trước cuốn “Tầm Nhìn Chiến Lược Và Ý Chí Vươn Lên Của Dân Tộc,” một cuốn sách khác của ông Trọng từng là chủ đề bị giễu nhại trên mạng xã hội về mức độ “tự sướng” khi có tựa đề: “Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng Với Tình Cảm Của Nhân Dân Trong Nước Và Bạn Bè Quốc Tế.”
Hồi trung tuần Tháng Bảy, 2020, ông Trọng cho ấn hành cuốn sách “Chuẩn Bị Thật Tốt Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 13 Của Đảng.”
Thời điểm cuốn sách này được phát hành, trang Nhật Ký Yêu Nước rò rỉ công văn do Tỉnh Ủy Hải Dương phát đi hồi Tháng Tư, 2019, với nội dung: “Thực hiện sự chỉ đạo của Thường Trực Tỉnh Ủy, Văn Phòng Tỉnh Ủy đề nghị văn phòng các huyện ủy, đảng ủy đến nhận cuốn sách ‘Quyết Tâm Ngăn Chặn Và Đẩy Lùi Tham Nhũng’ của đồng chí tổng bí thư, chủ tịch nước’…”
Văn bản nêu trên cũng cho hay mỗi đơn vị được nhận 220 cuốn. Như vậy, công văn này vô hình trung cho thấy các tác phẩm của ông Trọng chỉ có giá trị “phân phát cho đảng viên” trong hệ thống của chế độ chứ không hề bán được tại các nhà sách.

Điều oái oăm là đến nay, gần như chỉ có một cuốn sách liên quan Nguyễn Phú Trọng nhưng không phải do ông này viết, bán được trên mạng xã hội là cuốn “Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo” của nhà văn Phạm Thành, tức blogger Bà Đầm Xòe.
Hồi Tháng Chín, 2019, ông Thành tự ấn hành cuốn sách không qua kiểm duyệt và tự bán qua trang cá nhân trước khi bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ vào hồi trung tuần Tháng Năm, 2020.
Hồi cuối Tháng Mười Một, bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ ông Thành, thông báo chồng bà đã bị đưa từ trại tạm giam Hỏa Lò đến Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương để “giám định và kiểm tra sức khỏe.”
Nhà văn, nhà báo tự do Phạm Thành, 68 tuổi, chủ trang blog “Bà Đầm Xòe,” với nhiều bài chỉ trích mạnh mẽ đảng CSVN và ông Nguyễn Phú Trọng. (N.H.K) [qd]










