SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 11 Tháng Mười Một, công an Sài Gòn đã bắt giữ hai nghi can Nguyễn Thị Linh, 52 tuổi, ở tỉnh Bến Tre, và Lý Thị Ngọc Bích, 45 tuổi, ở quận Gò Vấp, Sài Gòn, để điều tra về việc lừa “chạy án.”
Báo VietNamNet dẫn tin từ Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Kinh Tế cho biết trong lúc điều tra mở rộng vụ án ông Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai, quốc tịch Ấn Độ, bị bắt khi vận chuyển “lậu” 716 viên kim cương qua phi trường Tân Sơn Nhất gần hai tuần trước, công an xác định bà Linh có liên quan nên mời lên làm việc. Tuy nhiên, bà này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trong lúc bỏ trốn, bà Linh đã liên hệ với bà Lý Thị Ngọc Nga, 47 tuổi, ở quận Gò Vấp, nhờ lo chạy án để không bị xử lý hình sự.
Bà Nga sau đó đã báo lại cho em ruột mình là bà Bích để nhờ giúp đỡ.
Đôi bên gặp nhau, thỏa thuận sẽ nhờ một số người để “chạy án” cho bà Linh và bị can Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai.
Bà Bích hứa hẹn sẽ kiếm người liên hệ với cán bộ thụ lý vụ án, lo cho bà Linh không bị xử lý hình sự, hoặc giảm nhẹ hình phạt, tìm luật sư để cùng ra trình diện.
Bà Bích sau đó đã nhận 1.2 tỷ đồng ($47,382) của bà Linh, sử dụng 150 triệu đồng ($5,922) để trả phí thuê luật sư, còn lại cất giấu ở nhà chứ không thực hiện theo thỏa thuận với bà Linh.
Trước đó, theo báo Sài Gòn Giải Phóng, khoảng 9 giờ sáng 23 Tháng Mười, Phòng Cảnh Sát Kinh Tế phối hợp Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất kiểm tra ông Hareshbhai nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air đi qua luồng xanh (không khai báo).
Qua soi chiếu hành lý ông Hareshbhai gồm một kiện hành lý ký gửi là chiếc vali bên trong có ba lô và túi đeo, cơ quan hữu trách phát hiện trong vali có hộp bánh vỏ kim loại chứa nhiều gói nylon bên trong có nhiều hạt nhỏ nghi kim cương, được cất trong ví để lẫn cùng quần áo tư trang.

Qua làm việc, ông Shaileshkumar Hareshbhai khai các hạt nhỏ trên là kim cương được vận chuyển từ Ấn Độ vào Việt Nam để giao cho khách nhưng không khai báo hải quan.
Sau khi nhờ công Ty Cổ Phần Vàng Đá Quý Phú Nhuận kiểm định, cho thấy các hạt nhỏ trên là 716 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo. Tổng số hàng hóa có trị giá hàng chục tỷ đồng.
Nếu vận chuyển trót lọt, số kim cương trên sẽ được bán lại cho các chủ hàng người Việt Nam ở Sài Gòn nhằm thu lợi bất chính.
Hiện công an đang tiếp tục mở rộng vụ án về tổ chức tiêu thụ kim cương này tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận, đồng thời kêu gọi những người liên quan “ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.” (Tr.N) [kn]

















































































