SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tiệm PJA Diamond And Jewelry ở phường Bàn Cờ, Sài Gòn, đột ngột loan báo dừng hoạt động do “mất thanh khoản,” sau khi có đến 90% khách hàng tới tiệm trong những ngày qua là để bán lại kim cương.
Báo Dân Trí hôm 17 Tháng Bảy trích dẫn thông cáo của tiệm nêu trên cho biết: “Tâm lý khách hàng hoang mang, lo lắng nhiều, khiến hơn 90% khách bán tăng lên và việc thanh khoản gần như tắc nghẽn. Việc dừng hoạt động là một quyết định cực kỳ khó khăn đối với doanh nghiệp.”

Dù ngừng hoạt động, thương hiệu này cam kết “hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý nhằm thực hiện những trách nhiệm còn lại,” tức trả tiền theo giấy hẹn cho những người đã đem kim cương đến bán.
Trước vụ tiệm PJA Diamond And Jewelry đóng cửa, theo tờ Tuổi Trẻ, hàng loạt tiệm kim cương trên các tuyến đường An Dương Vương, Trần Hưng Đạo và Lê Thánh Tôn ở Sài Gòn đồng loạt đóng cửa hoặc treo biển tạm ngưng hoạt động từ hai tuần đến một tháng.
Thị trường mua bán kim cương tại Sài Gòn rúng động sau khi ba chủ tiệm Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm bị bắt giữ, khởi tố cùng lúc với cáo buộc liên quan đường dây buôn lậu kim cương.
Một trong ba bị can là bà Hoàng Thị Thanh Nga, chủ thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu. Bà Nga được nhiều người biết đến khi là nhà tài trợ vương miện đính kim cương cho các cuộc thi hoa hậu như Miss Grand Vietnam, Miss Cosmo Vietnam…
Một ngày trước, hôm 16 Tháng Bảy, tiệm vàng Hồng Phúc tại phường Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp, đột ngột thông báo đóng cửa do “những biến động của thị trường đã vượt ngoài dự tính.”
Theo tờ Tuổi Trẻ, bản thông báo cũng cho biết chủ tiệm vàng “đã cố gắng hết khả năng để vượt qua giai đoạn thử thách này” nhưng cuối cùng đành phải “ngưng hoạt động một thời gian để tái cơ cấu, nâng cao chất lượng dịch vụ…”
Sự việc khiến nhiều người dân địa phương từng mua vàng trắng, kim cương tại đây hoang mang xen lẫn lo ngại.
Trong số này, bà LHP trước đó đã cầm đôi bông tai vàng lấy 10 triệu đồng ($380) tại tiệm này.
“Giờ tui ra hỏi thì tiệm nói phải chờ vì đang tạm đóng cửa, không biết làm sao. Đôi bông tai đó là món quà kỷ niệm,” bà P. nói.

Bà BTT ở phường Mỹ Tho, cho biết gia đình bà có thói quen tích trữ vàng trắng, hễ dư tiền lại đến tiệm Hồng Phúc mua một món.
“Đến nay tôi tích trữ được rất nhiều món, trị giá tổng cộng hơn 100 triệu đồng ($3,809). Sáng nay nghe mọi người truyền tai tiệm đóng cửa, tui chạy ra xem thực hư,” bà T. cho biết.
Do đám đông tụ tập trước tiệm vàng Hồng Phúc, công an xuất hiện để bảo đảm an ninh trật tự. (N.H.K) [dt]










































































































































