BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Vũ trường King Night Club ở phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, bất ngờ đổ sập khiến một người chết, sáu người bị thương nặng.
Theo báo Tuổi Trẻ, lúc 9 giờ 20 phút tối 3 Tháng Giêng, 2020, ông Trần Vinh Quang, quyền chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, xác nhận đã đưa thi thể của một thanh niên ra khỏi đống đổ nát bên trong vũ trường King Night nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám và kết thúc vụ tìm kiếm sau khi đưa thêm sáu người bị thương nặng ra khỏi hiện trường.
Ông Quang cho biết thêm, nạn nhân tử nạn bị nguyên giàn mái tôn sập xuống đè lên người nên phải dùng xe cẩu để di dời đồ vật mới tìm thấy xác.
Theo báo Zing, khoảng 4 giờ 30 chiều cùng ngày, vũ trường King Night đang sửa chữa bên trong thì bị sập tường, sập giàn giáo khiến khoảng 20 người mắc kẹt và bị thương. Một số người đã được người dân giải cứu ra ngoài. Những người đứng bên ngoài hầu như không thấy được gì bên trong do công trình đang bị che chắn.
Nhận được tin, Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Công An tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến hiện trường để cứu nạn. Nhiều xe cứu thương của Bệnh Viện Bà Rịa cũng đến hiện trường để đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, đến 6 giờ chiều, hơn năm xe cứu thương có mặt tại hiện trường. Có khoảng 10 nạn nhân đã được đưa ra ngoài và chuyển vào Bệnh Viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy tay, chân…
Gần 8 giờ tối, lực lượng hữu trách điều xe cẩu đến tháo dỡ toàn bộ vũ trường. Nửa tiếng sau, công an cho hay đã tìm thấy một người chết là anh Phạm Kim Linh (quê Thanh Hóa). Nạn nhân bị kẹt trong đống đổ nát tại hiện trường, cảnh sát cứu hộ đang tìm cách đưa thi thể ra ngoài.
Ngoài ra có sáu người, gồm năm nam và một nữ, bị thương nặng, trong đó có ba người thuộc nhóm vũ công đến vũ trường để biểu diễn vào tối cùng ngày.

Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, phó chủ tịch phường Phước Trung, cho biết vũ trường King Night Club đã hoạt động 7-8 năm qua. Trước khi xảy ra sự việc không lâu, vũ trường tạm dừng hoạt động để sửa chữa.
Đáng chú ý, nhiều phóng viên báo chí đến hiện trường tác nghiệp đã bị nhiều thanh niên xăm trổ ngăn cản, đòi đập máy ảnh, máy quay phim. (Tr.N)
[jwplayer V3CEy3hF-YzmDPLlM]

































































