CSVN ‘im lặng’ vụ quan chức tấn công tình dục ở New Zealand

WELLINGTON, New Zealand (NV) – Báo Stuff của New Zealand cho biết Sứ Quán CSVN “không phản hồi” yêu cầu bình luận về vụ cáo buộc nhóm quan chức công an Việt Nam tấn công tình dục hai nữ sinh làm thêm tại nhà hàng Saigon ở thủ đô Wellington.

Theo bản tin hôm 13 Tháng Mười Hai, đã có một số dấu hiệu cho thấy vụ việc chưa khép lại, dù trước đó Cảnh Sát New Zealand khẳng định với hai nạn nhân rằng họ “không thể làm gì thêm,” vì “giữa New Zealand và Việt Nam không có hiệp ước dẫn độ.”

Báo Stuff của New Zealand tiết lộ, cô Ali Cook, một trong hai nạn nhân trong vụ việc, là công dân Mỹ. (Hình: Chụp qua màn hình)

Báo Stuff tiết lộ, cô Ali Cook, 19 tuổi, một trong hai nạn nhân trong vụ việc, là công dân Mỹ. Cô đến New Zealand để du học tại thủ đô Wellington trong hơn hai năm trước khi chuyển đến Auckland sau khi sự việc diễn ra.

Cô Cook cho biết, trong buổi karaoke diễn ra vào đầu Tháng Ba tại nhà hàng Saigon, các quan chức công an Việt Nam “đặc biệt quan tâm” đến cô vì Mỹ tham chiến tại Việt Nam.

Sau khi báo Stuff đưa tin về vụ tấn công tình dục, ông Christopher Luxon, thủ tướng New Zealand, xác nhận với báo này rằng ông chỉ biết về vụ việc khi đọc báo.

Ông Luxon nói: “Cảnh sát New Zealand đang họp với các đối tác tại Việt Nam. Các quan chức Bộ Ngoại Giao New Zealand cũng nêu vấn đề để hiểu những hành động nào sẽ được thực hiện [đối với nhóm nghi can] tại Việt Nam.”

Cùng thời điểm, Bộ Ngoại Giao New Zealand phát đi thông cáo cho hay:

“Đầu tiên, chúng tôi xin chia buồn với hai cô gái trong vụ việc. Chúng tôi kỳ vọng rằng bất kỳ ai đến thăm New Zealand đều cư xử đúng mực và tuân thủ luật pháp. Không có ngoại lệ nào đối với điều này.”

Tiếp đó, Bộ Ngoại Giao New Zealand xác nhận nhóm nghi can nằm trong số các quan chức của Bộ Công An Việt Nam đến thăm New Zealand như một phần của chương trình thăm trường Cảnh Sát Hoàng Gia New Zealand.

Đoàn này cũng được hiểu là đi công tác tiền trạm cho chuyến thăm New Zealand của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, diễn ra ngay sau đó.

Lễ đón ông Phạm Minh Chính (giữa), thủ tướng Việt Nam, diễn ra tại thủ đô Wellington, New Zealand, hôm 11 Tháng Ba. (Hình: Chính Phủ)

Cô Ali Cook cho báo Stuff biết là cô vừa nhận thông báo mới nhất của Cảnh Sát New Zealand với nội dung: “Cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành và mặc dù những nghi can được xác định hiện không ở New Zealand, vẫn có thể có cơ hội để giải quyết hoặc truy tố. Cảnh sát đang tham gia thảo luận liên tục với Bộ Ngoại Giao New Zealand về vụ việc. Vì lý do này, phía cảnh sát không thể công bố hồ sơ điều tra cho cô vì nó có thể gây tổn hại cho bất kỳ phiên tòa nào trong tương lai.”

“Thoạt đầu, cảnh sát nói họ không thể làm gì được nữa. Bây giờ họ đang nói về việc thực thi công lý ở Việt Nam hoặc dẫn độ. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều trong 24 giờ,” cô Cook nói.

Trước đó, báo Stuff dẫn lời ông Giang Đỗ, chủ nhà hàng Saigon ở Wellington, nơi diễn ra sự việc, rằng “ôm gái là cử chỉ thân thiện, bình thường.”

Theo bản tin, thoạt đầu, ông Giang Đỗ cho rằng hai nữ sinh làm thêm tại nhà hàng của ông, đã “nói dối,” nhưng rồi sau đó ông buột miệng nói rằng “thật kinh khủng.” (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT