THÁI BÌNH, Việt Nam (NV) – Sư Thích Diệu Huệ, trụ trì chùa Linh Sơn ở xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy, bị tố dàn dựng chuyện mua bán trẻ em qua hình thức “nhận trẻ bị bỏ rơi.”
Sáng 12 Tháng Năm, trả lời báo VTC News về việc mạng xã hội gần đây tố cáo sư trụ trì chùa Linh Sơn (xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) mua bán trẻ em, ông Phạm Đăng Quân, chủ tịch xã Sơn Hà, xác nhận cho biết Công An Hà Nội và Công An tỉnh Thái Bình điều tra sư Thích Diệu Huệ “có dấu hiệu gian dối, dàn dựng hiện trường giả việc ba trẻ em bị bỏ rơi tại chùa.”
Cụ thể, tối ngày 14 Tháng Tư, Ủy Ban xã nhận tin báo từ sư Thích Diệu Huệ, trụ trì chùa Linh Sơn về việc bé gái 11 ngày tuổi bị mẹ ruột bỏ trong thùng giấy cùng 1.3 triệu đồng ($55.45) và bức thư viết tay.
Đại diện chính quyền xã Sơn Hà đã xuống hiện trường lập biên bản, đồng thời thông báo tìm người thân cho bé. Sau một tuần không có ai tới nhận, giao nhà chùa tạm nuôi dưỡng.
Đến ngày 24 Tháng Tư, chính quyền xã Sơn Hà tiếp tục nhận tin báo một vụ tương tự. Lần này là bé trai mới hơn 10 ngày tuổi.
Chưa dừng lại, hai ngày sau lại thêm vụ bé trai khoảng 4-5 tháng tuổi cũng được nhà chùa thông báo “bị bỏ rơi.”
Thế nhưng sau đó, Công An huyện Thạch Thất (Hà Nội) báo tin có gia đình tới trình báo bị mất con. Qua điều tra, đứa trẻ này đang ở chùa Linh Sơn, liên quan đến sư Thích Diệu Huệ.

“Điều xảy ra hoàn toàn trái với sư thầy báo trẻ bị bỏ rơi. Thực chất vấn đề là dàn dựng để lừa chính quyền,” ông Quân nói.
Ông Quân cho biết thêm, ba đứa trẻ đều cùng được một phụ nữ tên Linh Giang (20 tuổi, quê Chí Linh, tỉnh Hải Dương) mà sư Thích Diệu Huệ quen qua mạng xã hội giới thiệu mua về với giá 116 triệu đồng ($4,947).
Chính sư Thích Diệu Huệ trực tiếp đi tỉnh Vĩnh Phúc đem đứa bé thứ nhất về chùa, lá thư viết tay do bà Linh Giang viết. Hai đứa trẻ còn lại do bà Linh Giang đưa về chùa, sư trụ trì ra đón và dàn dựng hiện trường trẻ bị bỏ rơi.
“Việc mua bán hay như thế nào thì tôi chưa khẳng định, vì hiện cơ quan hữu trách đang làm. Điều thầy [Thích Diệu Huệ] sai là ban đầu thầy bảo những đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng lại không đúng mà thầy đều biết trước cả. Như vậy, người ta kết luận thầy có mua trẻ về. Thấy đứa trẻ thương tâm, bố mẹ không nuôi được nhà chùa mang về nuôi cũng là chuyện bình thường, còn nếu điều tra mà có việc thầy bán thì pháp luật sẽ xử lý,” ông Quân nói thêm.
Giới hữu trách cho biết ba cháu bé trên nằm trong một đường dây mua bán trẻ em, mà nghi phạm chính là bà Linh Giang hiện đã bị công an bắt giữ để điều tra.
Trả lời báo VTC News, sư Thích Diệu Huệ, khẳng định không có chuyện nhà chùa mua bán trẻ em. Việc nhận các trẻ bị bỏ rơi chỉ “xuất phát từ tình thương.”
“Qua mạng xã hội Facebook, tôi đọc được thông tin những bạn trẻ mang thai ngoài ý muốn nhưng không thể nuôi con. Thương những đứa trẻ ấy, sợ các con bị bán sang Trung Quốc hay bị bỏ rơi trong thùng rác… tôi ngỏ ý muốn nhận các bé về nuôi. Nếu tôi có ý định buôn bán trẻ em thì không bao giờ báo chính quyền,” trụ trì chùa Linh Sơn, lý giải.
Về số tiền trả cho bà Linh Giang, sư Thích Diệu Huệ cho rằng “để thanh toán viện phí giúp mẹ bé.”
Tin cho biết ngày 3 Tháng Năm, Công An Hà Nội đã về chùa đón các cháu bé đưa đến Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội ở Hà Nội và mời sư Thích Diệu Huệ tới để thẩm tra. Đồng thời, mẹ các cháu bé cũng được triệu tập tới lấy lời khai.
Hiện, chùa Linh Sơn cũng như nhiều Phật tử đang chờ kết luận từ cơ quan hữu trách làm rõ sự việc. (Tr.N) (kn)



























































